Thêm một âm mưu ám sát ông Trump bị triệt phá

Ngày 9/11, VOA Tiếng Việt đưa tin: “Mỹ triệt phá mạng lưới do Iran chỉ đạo âm mưu ám sát ông Trump”.

VOA cho hay, theo các tài liệu của tòa án, các điệp viên Iran đã tìm cách ám sát Tổng thống đắc cử Donald Trump, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hôm 5/11, và sẵn sàng tiến hành các âm mưu khác chống lại những người chỉ trích chế độ Iran, cũng như các mục tiêu cấp cao để thực hiện âm mưu này.

Những tiết lộ trong các tài liệu được công bố hôm 8/11, chống lại các nghi phạm trong một âm mưu giết người thuê không liên quan, bắt nguồn từ một loạt các cuộc trò chuyện giữa nghi can cầm đầu, Farhad Shakeri, 51 tuổi, và FBI.

Theo đó, các tài liệu chỉ ra rằng Shakeri nói rằng ông ta đang ở Tehran vào thời điểm các cuộc trò chuyện diễn ra, đã đồng ý nói chuyện với FBI, để được giảm án tù cho một tù nhân giấu tên tại Hoa Kỳ.

VOA cho biết, ông Shakeri nói với các đặc vụ rằng, một quan chức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC đã tiếp cận ông ta vào giữa đến cuối tháng 9, yêu cầu ông ta gác lại âm mưu giết một nhà báo, và nhà bất đồng chính kiến người Iran ở New York, thay vào đó là truy sát ông Trump.

Ông Shakeri cho biết thêm, ông được yêu cầu cung cấp một kế hoạch trong vòng 7 ngày, và khi ông nói rằng việc nhắm mục tiêu vào ông Trump sẽ tốn kém, viên chức IRGC đã nói với ông rằng, “Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền rồi… tiền không phải là vấn đề”.

Ông cũng nói với FBI rằng, nếu không thể xây dựng một kế hoạch trong khung thời gian 7 ngày, viên chức IRGC đã lên kế hoạch đợi đến sau cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, lý do là ông Trump sẽ thua và việc giết ông ta sẽ dễ dàng hơn.

Theo VOA, âm mưu chống lại ông Trump lần này chỉ là hành động mới nhất trong số những gì các quan chức Hoa Kỳ mô tả, là những nỗ lực trắng trợn của Tehran nhằm giết cựu Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống tương lai, để trả đũa cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái năm 2020, ở Baghdad, giết chết ông Qassem Soleimani, thủ lĩnh Lực lượng Quds của IRGC.

Vào tháng 8, các quan chức Hoa Kỳ đã buộc tội một người đàn ông Pakistan, Asif Merchant, người đã đến Hoa Kỳ nhiều tháng trước đó, thay mặt cho Iran để tìm kiếm sát thủ giết ông Trump, và những người khác.

VOA cũng cho hay, các quan chức Hoa Kỳ đặc biệt lo ngại về việc Iran liên tục sử dụng các băng đảng tội phạm, và những người khác để thực hiện âm mưu trên đất Mỹ.

Các tài liệu của tòa án cáo buộc ông Shakeri, một công dân Afghanistan nhập cư vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ.

Các tài liệu cho biết, ông Shakeri đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vào năm 2008, sau khi đã ngồi tù 14 năm vì tội cướp. Nhưng họ nói thêm rằng, trong thời gian ngồi tù, ông Shakeri đã xây dựng một mạng lưới đồng phạm, mà sau đó sẽ sử dụng để thực hiện các lệnh của Iran.

Theo các công tố viên, một trong những đồng phạm đó đã làm việc với Shakeri, cho đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ để giết nhà báo Masih Alinejad của VOA Ban tiếng Ba Tư.

Đồng phạm của Shakeri, Carlisle Rivera, 49 tuổi, sau đó đã nhờ một trong những người quen của mình, Jonathan Loadholt, 36 tuổi, thực hiện vụ tấn công để nhận số tiền 100.000 đô la. Cả Rivera và Loadholt đều đã bị bắt vào ngày 7/11.

Vẫn theo VOA, Shakeri, Rivera và Loadholt bị buộc tội giết người thuê, âm mưu giết người thuê và âm mưu rửa tiền. Các tội danh này có mức án tù tối đa từ 10 đến 20 năm.

Ông Shakeri cũng bị buộc tội cung cấp, và âm mưu cung cấp, hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.

VOA nhắc lại, tháng trước, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội một quan chức cấp cao của IRGC, liên quan đến một nỗ lực ám sát bất thành nhắm vào cô Alinejad vào năm 2022.

 

Ý Nhi – thoibao.de