Liệu nữ đại gia Thảo VietJet có theo vết xe đổ của Vượng Vin?

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ diễn ra vào ngày 11/2 đo ông Phạm Minh Chính chủ trì, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO của hãng bay VietJet đã cho biết rằng, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, HDBank và các đối tác đang phối hợp thực hiện các hợp đồng 48 tỷ USD với các tập đoàn lớn của Mỹ và đang thương lượng tăng lên 64 tỷ USD, tạo ra 500.000 việc làm.

 

Đây được xem là vị tỷ phú thứ hai tính đường Mỹ tiến sau ông Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng đầu tư Vinfast sang Mỹ, mục đích là chớp lấy thị phần xe điện đang còn rất mới mẻ. Với lợi thế nguồn tiền từ bất động sản có bảo kê chính trị, ông Vượng dự tính đốt tiền thời gian đầu rồi sau đó Vinfast sẽ tự lớn bằng nguồn vốn từ đại chúng trên thị trường chứng khoán.

Tất cả tính toán của Phạm Nhật Vượng, từ thủ tục cho tới kế hoạc lên sàn đều hoàn hảo trừ một điều, đấy là thị trường Mỹ không chấp nhận xe Vinfast khiến kế hoạch hòa vốn kéo dài không biết đến khi nào. Điều này đã khiến Vinfast gặp khó khăn về vốn nên hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy. Giờ đây, Vinfast được xem là máy đốt tiền không thể vứt của Vingroup, nó đang thử sức chịu đựng cả tập đoàn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang có tham vọng Mỹ Tiến. Lần này nơi cấp vốn chính là HDBank. Nguồn vốn đầu tư đến 48 tỷ đô la, một con số rất lớn. Nếu thất bại, có khi bà Nguyễn Phương Thảo kéo đổ luôn cả HDBank.

Ông Phạm Nhật Vượng đã đi trên đất Mỹ và gần như đang dẫm chân. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng quan trọng nhất là môi trường kinh doanh Mỹ khác Việt Nam, cạnh tranh khốc liệt hơn và không có thế lực chính trị hậu thuẫn như Việt Nam. Liệu bà Nguyễn Thị Phương Thảo có dẫm lên vết xe Vinfast hay không? Thời gian sẽ trả lời.

Huỳnh Tú-Thoibao.de