Không hiểu vì lý do gì, ngày 14/2, các trang báo nhà nước như “lên đồng” đăng thông tin rằng “Tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển” viết tắt là PBSOS có liên quan đến khủng bố”. Có thể hiểu, đấy là lệnh của Tô Lâm.
Để chụp cho PBSOS là “khủng bố” thì phía Tô Lâm và Lương Tam Quang chẳng đưa ra được bằng chứng nào thuyết phục, họ căn cứ vào những nghị định và nghị quyết mà họ tự ban ra rồi tự kết luận. Cụ thể là, họ căn cứ Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 93/2024/NĐ-CP ngày 18-7-2024 của Chính phủ quy định về việc “Đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách và công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến tổ chức khủng bố, tài trợ khủng bố”; Nghị quyết số 1267 (1999); Nghị quyết số 1373 (2001); Nghị quyết số 1988 (2011); Nghị quyết số 1989 (2011); các nghị quyết kế thừa của Nghị quyết số 1267 (1999), Nghị quyết số 1988 (2011), Nghị quyết số 1989 (2011) và các nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trên cơ sở Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc về “Hành động trong trường hợp hòa bình bị đe dọa, bị phá hoại hoặc có hành vi xâm lược”.
Để kết luận đối tượng là tội phạm thì cần phải chứng minh người đó có hành động gì vi phạm pháp luật chứ không phải căn cứ vào điều luật mà không đưa ra bất kỳ hành động nào của đối tượng.
Tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển” có tên tiếng Anh là “Boat People SOS”, viết tắt là BPSOS; do ông Nguyễn Đình Thắng thành lập năm 1990; có trụ sở chính đặt tại Mỹ.
Không biết, nếu PBSOS mà liên qua đến “khủng bố” thì làm sao Mỹ để yên cho tổ chức này tự do hoạt động? Hơn nữa, PBSOS cũng có văn phòng đại diện thại Thái Lan. Nếu là “khủng bố” thật thì Thái Lan họ để yên hay sao?
Nhiều năm qua, Tô Lâm cũng lên đồng lu loa rằng Việt Tân là “tổ chức khủng bố”. Tuy nhiên, họ chỉ chụp mũ mà không đưa ra được bằng chứng nào.
Huỳnh Tú-Thoibao.de