Ai đã để cựu Bí thư Vĩnh phúc Hoàng Thị Thúy Lan “hoành hành” như ở chốn không người?

Vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho lãnh đạo 5 tỉnh, đã phơi bày thực trạng tham nhũng nghiêm trọng, và mất kiểm soát tại Việt Nam. 

Điều đó, cũng cho thấy sự lũng đoạn của các nhóm lợi ích đối với giới lãnh đạo cấp cao ở các địa phương. Không chỉ, gây thiệt hại lớn cho Ngân sách nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của dân chúng đối với đảng Cộng sản Việt nam.

Đây là một vụ việc kéo dài, diễn ra đồng thời cùng một lúc tại nhiều địa phương, và công khai “giữa ban ngày, ban mặt”. Người dân các địa phương ai ai cũng biết, nhưng hầu như hệ thống thanh tra, kiểm soát của bộ máy đảng cũng như hệ thống tư pháp của chính quyền ở địa phương dường như bị tê liệt.

Với lý do, tất cả các lãnh đạo cấp cao trong tỉnh, từ Bí thư đến Chủ tịch và trưởng các ban, ngành có liên quan… Đều đã bị tiền hối lộ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, ông Nguyễn Văn Hậu, với biệt danh Hậu “pháo”, chặn họng.

Theo Cơ quan Điều tra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan gọi Hậu “pháo” đến gặp tại cơ quan và yêu cầu “Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ”. Theo đó, bà Lan nói với Hậu “pháo” và giơ một ngón trỏ bàn tay phải. Và ngay trong ngày hôm đó, ông Hậu “pháo” đã chuẩn bị đủ 1 triệu USD để mang đến nhà hối lộ cho bà Lan.

Do là, Bí thư tỉnh  Vĩnh phúc, bà đã Lan bảo kê cho Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu “pháo”, là con nuôi của ông Trịnh Đình Dũng. Bà Lan đã giúp Hậu “pháo” liên tục trúng thầu hàng chục Dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách với giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Theo giới thạo tin, bà Hoàng Thị Thúy Lan là con gái ông Hoàng Quy, cựu Bộ trưởng Tài chính và là Ủy viên Trung ương Đảng các Khóa 5 và 6. Ông Hoàng Quy cũng từng là Bí thư Lào Cai; Phó Bí thư Phú Thọ; Bí thư Vĩnh Phú; và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Bà Lan tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, làm giáo viên dạy  cấp 2. Sau một thời gian ngắn, Lan bỏ nghề dạy học để chuyển sang làm cán bộ phụ nữ. Với xuất thân là “hạt giống đỏ”, lại được nâng đỡ, bà Lan đã chuyển sang làm cán bộ Đoàn của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. 

Để tiến thân, trong thời gian đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan đi học chuyên tu Luật tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, và không hiểu lý do gì lấy được bằng Thạc sĩ Luật.!?

Dư luận ở tỉnh Vĩnh Phúc xầm xì, bà Hoàng Thị Thúy Lan được nâng đỡ “không trong sáng” bởi ông Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Trong giai đoạn Trịnh Đình Dũng còn ở Vĩnh phúc, thì hoạn lộ của Thúy Lan lên như diều gặp gió.

Năm 2005, khi Bí thư Trịnh Đình Dũng rời Vĩnh Phúc để về Hà Nội nhậm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, khi đó bà Lan là Bí thư Tỉnh đoàn. Cho đến năm 2011, thì được đưa vào ghế Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Đến tháng 2/2015, Hoàng Thị Thúy Lan nhảy lên ghế Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, rồi lần lượt là Ủy viên Trung ương Đảng, các Khóa 12 và 13. Và ngồi ghế bí thư suốt hai nhiệm kỳ gần chục năm, cho đến khi bị bắt.

Năm 2017, kỳ họp 19, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa 12 đã chỉ ra nhiều vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, có liên quan đến trách nhiệm của Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan. Nhưng, không hiểu lý do vì sao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương lúc đó cũng chỉ “giơ cao đánh khẽ”, và chỉ đề nghị bà Lan cần… kiểm điểm sâu sắc. 

Đó là lý do vì sao, tại Đại hội Đảng lần thứ 13 (1/2021), bà Hoàng Thị Thúy Lan vẫn tái đắc cử Ủy viên Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tái cử Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Đáng chú ý là, mặc dù bị dính rất nhiều bê bối và tai tiếng trong suốt thời gian tại vị, nhưng cái ghế Bí thư tỉnh ủy Vĩnh phúc của bà Lan không hề suy suyển. Thậm chí, trước khi bị khỏi tố bắt giam, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan vẫn có sự tín nhiệm cao nhất của tỉnh Vĩnh phúc.

Vẫn theo giới thạo tin, Hoàng Thị Thúy Lan rất được lòng của cố Tổng Bí thư Trọng, thậm chí, cho đến tận ngày ông Trọng nhận được báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, và Bộ Công an, thì ông mới bàng hoàng đến té ngửa.

Trà My – Thoibao.de