Sau tin đồn Nguyễn Xuân Phúc bị bệnh nặng là đến tin đồn Vương Đình Huệ phải nhậm viện 108 để chữa trị. Đây là 2 tin đồn xuất hiện gần đây, trong khi báo chí nhà nước vẫn không hở răng. Vậy nên, thông tin ngoài luồn luôn là nguồn tin duy nhất mà người dân có thể tin tưởng.
Người dân Việt Nam rất chú ý đến sức khỏe lãnh đạo, đặc biệt là những quan chức cấp cao. Cứ mỗi lần trên nóc tòa nhà Bệnh viện quân y 108 có trực thăng hạ cánh, người dân liền dùng điệm thoại quay lại rồi tung lên mạng để toàn dân hóng tin.
Người dân Việt Nam là như thế, họ quan tâm sức khỏe lãnh đạo không phải vì lọ quý lãnh đạo hay họ lo cho sức khỏe lãnh đạo, mà lọ quan tâm xem lãnh đạo chết chưa để lên mạng reo hò, hoặc thậm chí có người trông trong lãnh đạo chết để khui bia ăn mừng.
Thông thường, khi quan chức nhập viện điều trị, báo chí không được phép thông báo mà đợi đến khi tuyên giáo bật đèn xanh mới dám. Mà đợi khi cho nói thì thường chỉ là thông tin báo ngày quốc tang. Vì thế, mỗi khi quan chức còn đang điều trị vẫn không một tin tức nào được tuồn ra qua cổng thông tin chính thống.
Mới đây, một nguồn tin nội bộ cho biết ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng đều nhập viện 108 để điều trị. Tuy hiên, cả ông Phúc, ông Huệ và ông Thưởng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng ông Nguyễn Xuân Phúc bị sụt cân nhiều sau khi điều trị.
Có lẽ vì người dân quá mong đợi cái chết của lãnh đạo nên họ tự huyễn hoặc. Thông thường, người dân hay nghĩ, cứ vào 108 là bệnh nặng. Tuy nhiên, thực tế chỉ cần bệnh thông thường, các ông này cũng có thể vào 108 điều trị vì các ông có tiêu chuẩn như thế.
Trần Thái Hưng -Thoibao.de