Dối trá bằng liều “mai thúy tinh thần” rẻ tiền, cả hệ thống không biết xấu hổ!

Vào sáng 30/4, ông Đặng Hoàng Giang – trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc – đã đăng trên Facebook cá nhân ảnh chụp màn hình LED khổng lồ của Nasdaq Marketsite (New York, Mỹ) đang hiển thị hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam và bản đồ hình chữ S bên cạnh với dòng chữ “Celebrating the 50th anniversary of the Reunification of Vietnam” (Kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam thống nhất).

Ông Giang viết trên dòng trạng thái rằng: “Vào lúc này, giữa quảng trường Thời Đại New York City”. Ông cũng gửi lời cảm ơn Nasdaq đã cùng tham gia vào dịp kỷ niệm của Việt Nam.

Báo Tuổi Trẻ đăng lại cho đến sáng ngày 1/5 rồi sau đó âm thầm gỡ bài. Đáng nói là tin này cũng được trang Thông Tin Chính Phủ đăng lại rồi cũng âm thầm gỡ bài. Facebook của ông Đặng Hoàng Giang sau đó cũng khóa và không thể truy cập được.

Thông tin này khiến cộng đồng mạng nghi ngờ vì tính xác thực của nó. Nhiều người tìm kiếm trên các trang báo Tiếng Anh để xác định sự thật nhưng chẳng có tờ báo lớn nào đăng. Một số ý kiến cho rằng, nếu đây là sự thật thì những tờ báo lớn như Reuters, AP, AFP vv… đã đăng. Khả năng cao đây là sản phẩm photoshop của ông Đặng Hoàng Giang. Và sau đó cả hệ thống âm thầm xóa bài lại thêm một dấu hiệu cho thấy đây sản phẩm của sự dối trá, tự sướng một cách rẻ tiền.

Được biết, khi Việt Nam tổ chức ngày kỷ niệm 50 ngày 30/4, chính phủ Mỹ không cho quan chức đại sứ quán họ tham gia. Đáng nói là tại Hà Nội, Chính quyền Thành phố này cho dựng pano có hình chim bồ câu “xả phân” lên đầu lính Mỹ và lá cờ Mỹ, thì rất khó tin rằng Mỹ có thiện chí ủng hộ ngày 30/4 của Chính quyền Cộng Sản.

Cho đến bây giờ, trắng đen xem như đã rõ nhưng Chính quyền không có lời xin lỗi nào với hành động dối trá lộ liễu như vậy.

Cộng Sản, họ không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng. Giá trị của họ chỉ đến thế!

Trần Thái Hưng -Thoibao