Tháng Tư, cái tháng mà Đảng CS ăn mừng chiến thắng rầm rộ. Một tên tướng Công an như Đỗ Hữu Ca chiếm đoạt của dân 35 tỷ, sở hữu khối tài sản lớn với hơn 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức… từ việc cướp của dân bị kết án 7 năm tù nhưng chỉ đi tù hơn 2 năm đã được đặc xá nhờ Đảng nhân văn.
Quan tham chuyên cướp bóc của dân thì được Đảng thả tự do còn Trịnh Bá Phương- người lên tiếng chống lại cái ác, đòi quyền lợi giúp dân oan mất đất lại bị đuổi cùng diệt tận.
Ngày 16/4/2025, ông Trịnh Bá Phương đã bị khởi tố theo Điều 117 khi đang ở trong tù vì ghi vào giấy dòng chữ “ đả đảo Cộng sản”. Đây là tiền lệ chưa từng có, khi ông Phương đã bị kết án theo điều 117 trước đó, lần khởi tố này là án chồng án.
Đây là sự trả thù dành cho một người chính trực, can đảm như ông Trịnh Bá Phương. Một người nông dân không một tấc sắt trong tay nhưng khiến cả một hệ thống chính trị khiếp sợ, tìm cách cầm tù đày đọa ông và gia đình.
Những người như ông Phương chỉ nghĩ cho người dân thì bị Đảng CS dồn ép đến đường cùng, còn những kẻ quan tham hại nước, hại dân thì được Đảng ưu ái, bao che. Chỉ vì những kẻ ấy là người cùng phe của Đảng, còn những ai không yêu Đảng sẽ trở thành tội đồ, “thế lực thù địch”.
Cô Ba