Chấn động Forbes!
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức “vượt mặt” Chủ tịch Samsung Jay Y. Lee để leo lên hạng 330 trong bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh. Với khối tài sản 9 tỷ USD – vâng, chín tỷ đô thật chứ không phải đồng! – anh Vượng khiến thế giới phải ngước nhìn, còn dân tình thì ngước cổ.
Có người đùa: “Bán xe không cần lời, chỉ cần… lọt top thế giới là được!”. Trong khi Jay Y. Lee mới có 8,6 tỷ USD, có lẽ đang loay hoay lắp ráp điện thoại thì anh Vượng đã kịp bán cả tương lai xe điện cho nhân loại.
Đúng là Vượng phong độ, Vượng đẳng cấp! Một người Việt, một niềm tự hào, một biểu tượng “tiền nhiều để làm gì” không cần hỏi lại. Không biết anh Lee có đang âm thầm học tiếng Việt để gọi “Vượng ơi, chờ anh với!” không nhỉ? Còn chúng ta, thôi thì đành hít hà vinh quang và mơ giấc mơ tỉ đô giữa căn phòng trả góp.
Nhưng thôi, kệ, miễn là có Vượng để kể mỗi lần Việt Nam “nở mũi”!
Lâm Oanh – Thoibao.de