“Bạn vàng” giở trò 2 mặt, vừa bắt tay vừa “bợp tai”, Ba Đình lên tiếng chiếu lệ!

Mời Tập Cận Bình sang thăm, ký 45 văn kiện bí mật với Tập Cận Bình. Mời quân Tàu sang Sài Gòn duyệt binh để thể hiện sự kính trọng. Ngoài ra, các dự án hạ tầng lớn được ưu tiên mời nhà thầu Trung Quốc vào cuộc. Tuy nhiên, trên biển Đông, một lần nữa Tập Cận Bình lại giở trò.

Ngày 7/5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trung Quốc-Phùng Đức Tiến đã ký văn bản gửi Chính quyền các tỉnh, thành phố ven biển về việc Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá có thời hạn tại Biển Đông. Theo đó, lệnh cấm có hiệu lực từ 12 giờ ngày 1/5 đến 12 giờ ngày 16/8, áp dụng cho khu vực biển từ vĩ tuyến 12°00′ độ bắc trở lên phía bắc đến vĩ tuyến 26°30′ độ bắc, bao gồm cả vùng vịnh Bắc bộ.

Bắc đầu từ Công hàm bán nước Phạm Văn Đồng ký thừa nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng, Hoàng Sa-Trường Sa là của họ. Từ chỗ trao tay giặc 2 quần đảo chiến lược trên Biển Đông, nhờ thế mà Bắc Kinh tiến hành đánh cướp và vẽ lại chủ quyền.

Sau Hội Nghị Thành Đô 1990, Đảng Cộng Sản chấp nhận yêu sách của Trung Quốc xóa Công ước Pháp-Thanh 1887 và ký lại Hiệp định về Biên giới năm 1999 và Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000 khiến cho chủ quyền Việt Nam bị mất đi không ít. Tuy nhiên, bao nhiêu đó chưa đủ thỏa mãn lòng tham Chính quyền Bắc Kinh. Giờ đây họ muốn chiếm trọn Biển Đông bằng đường 9 đoạn phi pháp. 

Việc ra lệnh cấm bắt cá có thời hạn là ý đồ của Bắc Kinh, họ muốn thể hiện quyền lực của họ trên Biển Đông kể cả phần lãnh hải thuộc Việt Nam. Mục đích là biến vùng biển chủ quyền Việt Nam thành “vùng xám” rồi sau đó chiếm luôn. 

Phía Việt Nam cũng lên tiếng, nhưng cũng như nhiều lần khác, họ lên tiếng một cách chiếu lệ mà không có bất kỳ hành động pháp lý nào để cho thấy Hà Nội quyết liệt muốn chống lại.

Huỳnh Tú-Thoibao.de