RẮC HÀNH CŨNG PHẢI NGỒI TÙ…

Bùi Tuấn Lâm – người được cộng đồng mạng gọi là “thánh rắc hành” – từng gây bão với clip nhái lại động tác rắc vàng của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ Salt Bae. Nghe thì vô hại, nhưng trớ trêu thay, clip này xuất hiện ngay sau khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm bị phát hiện ăn bít tết dát vàng hàng chục triệu đồng ở London. Không lâu sau, Bùi Tuấn Lâm bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước”.

Cái giá phải trả cho một hành động châm biếm nhẹ nhàng là án 5 năm 6 tháng tù. Không bạo loạn, không phá hoại – chỉ một clip nhại lại. 

Vụ án này phản ánh một thực tế đáng buồn: tự do ngôn luận tại Việt Nam mong manh như khói, đụng nhẹ vào hình ảnh lãnh đạo là có thể thành tội phạm.

Ở một xã hội mà lời nói thật bị xem là nguy hiểm, và sự hài hước bị quy chụp là phản động, thì công lý đang bị bóp méo thành thứ để bảo vệ quyền lực chứ không phải quyền công dân. 

Cái clip 10 giây ấy không làm lung lay chế độ, nhưng bản án nặng nề lại khiến cả xã hội đặt câu hỏi: Ai mới đang làm hại hình ảnh đất nước?

 

Tuấn Anh – Thoibao.de