TỪ CỤC TRƯỞNG ĐẾN “CỤC ĐỘC”.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm mà lại tiếp tay cho thực phẩm… không an toàn – nghe tưởng đùa, ai ngờ là thật. Nguyễn Thanh Phong, người từng ngồi ghế bảo vệ sức khỏe dân, vừa bị bắt vì dính tới đường dây sản xuất – buôn bán thực phẩm chức năng giả lên tới 100 tấn.

Sản phẩm thì gắn mác Mỹ, châu Âu cho “sang”, nhưng thực chất là hàng trôi nổi, nguyên liệu Trung Quốc, chất lượng chỉ đạt chưa tới 30%. Mồi nhắm vào là người già, trẻ em – những đối tượng yếu thế nhất.

Từ “Cục trưởng” đến “cầm đầu”, từ “giám sát ngộ độc” đến “tiếp tay đầu độc”, bộ mặt thật của một nhóm người ăn lương nhà nước nhưng làm giàu trên sức khoẻ nhân dân đang dần lộ rõ.

Chết chưa chắc hết tội, bởi hàng trăm tấn độc dược ấy đã đi vào bao nhiêu cơ thể, gây ra bao nhiêu hệ lụy không thể đếm bằng con số thống kê.

Cái ghế từng là niềm tin, giờ lại là tang chứng của lòng tham và sự mục ruỗng từ bên trong.

Nam Sơn – Thoibao.de