CÁN BỘ HAY CÔN ĐỒ CÓ THẺ ĐẢNG ?

Một cô gái 23 tuổi bị đuổi đánh đến chảy máu miệng chỉ vì… vượt xe. Mà thủ phạm không ai khác lại là một cán bộ của Uỷ Ban Nhân Dân xã Đồng Tiến, Bắc Giang – người đáng ra phải “gương mẫu, chuẩn mực” theo sách vở.

Đi xe biển số 98A-499.80, đuổi theo người dân như phim hành động, rồi lao xuống đấm đá như giang hồ chính hiệu – nếu không có cái chức danh “cán bộ xã”, ai dám tin đây là người đại diện chính quyền cấp cơ sở?

Say xỉn, mất kiểm soát, rồi hành hung phụ nữ giữa ban ngày, vậy mà vẫn ngồi ghế công bộc thì dân biết trông cậy vào ai? Cán bộ kiểu này không chỉ làm mất uy tín chính quyền mà còn gieo rắc nỗi sợ cho cả cộng đồng.

Người dân giờ không chỉ sợ côn đồ ngoài đường, mà còn phải dè chừng cả “cán bộ có thẻ” – những người sẵn sàng biến quyền lực thành vũ lực khi cái tôi bị va chạm.

Pháp luật liệu có xử cán bộ như xử dân thường, hay lại “kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm” rồi… cho qua?

Lâm Oanh – Thoibao.de