Vừa thông xe đã xuống cấp, vỉa hè nghìn tỷ với số vốn gần 4800 tỷ đồng, nối Tân Sơn Nhất và nhà ga T3 sụt lún. Dù mới được thông xe, vỉa hè đường vô nhà ga T3 đã sụt lún nghiêm trọng, sâu khoảng 30cm.
Nói thêm, nhà ga T3 là công trình bộ mặt quốc gia, đầu tư chục ngàn tỷ, vậy mà chỉ sau cơn mưa đầu mùa, thì mái nhà ga đã bị dột. Ban quản lý nhà ga khi được hỏi thì bảo là do “trời nắng”!
Không biết lần này các quan ta sẽ tìm ai để thế tội, đường ngập là do mưa, mái nhà dột là do nắng, còn vỉa hè lún… chắc là do dân.
ĐỚP ÍT THÔI !
Anh Lý