Dư luận đang cực kỳ bức xúc với ý kiến của đại biểu quốc hội về việc cho rằng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông là 75 triệu đồng còn thấp, đề nghị nâng mức này lên 200 triệu, tránh trường hợp “phạt tiền ít người dân vẫn cố tình vi phạm”.
Trong khi đó, tại dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình tại 8/18 tội, trong đó có tội tham ô tài sản, nhận hối lộ.
Như vậy, cán bộ lãnh đạo cộng sản đang lo ngại người dân nhờn luật, cố tình vi phạm nên tăng hình phạt cho dân “khiếp”; còn đối với đám dòi bọ quan tham chuyên đục khoét ngân sách quốc gia, tham ô hối lộ hàng trăm ngàn tỷ thì chẳng đáng bận tâm, phải giảm mức phạt lại cho “nhân văn”. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, đủ hiểu được mức độ khốn nạn của chính quyền này như thế nào.
Luật nào cũng cực kỳ có lợi cho chúng, còn đối với dân thì sẽ bị vắt kiệt từng đồng tiền vất vả mới kiếm được. Hoá ra, thiên đường XHCN là có thật; thiên đường của cán bộ cộng sản và là địa ngục đối với dân Việt.
Linh Linh