Trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đến gần, chính trường Việt nam đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Theo giới quan sát, một phát ngôn lột tả trạng thực trạng sự vô trách nhiệm của các cấp chính quyền ở Việt nam đang hế sức đáng báo động.
Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính về vụ phát hiện 100 tấn hàng giả nhưng “không một cơ quan chức năng nào hay biết”. Đặc biệt, Khi ông Chính nhấn mạnh: “Chỉ có hai khả năng: Một là họ không còn ý chí chiến đấu, hai là họ đã bị mua chuộc”.
Theo giới quan sát, mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm lại khẳng định: “Bộ Công an là điểm sáng, mô hình điểm để cả hệ thống chính trị học tập”. Đây, rất có thể là lý do khiến Thủ tướng Phạm Minh Chính “nổi xung”.
Theo đó, ông Chính đã chỉ rõ hai “góc tối” nguy hiểm nhất trong bộ máy của hệ thống chính trị Việt nam hoặc vô cảm, hoặc bị thao túng bằng tiền bạc. Điều đó, đã tạo ra cú sốc lớn đối với sự tin tưởng của người dân vào bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt nam.
Ngay sau phát biểu “gay gắt” của Thủ tướng Chính, Bộ Công an lập tức khởi tố, bắt tạm giam Hoa hậu Thúc Thùy Tiên trong vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, cùng với nhiều nhân vật nổi tiếng khác.
Đáng chú ý, có nguồn tin nội bộ tiết lộ cho biết, Thủ tướng Chính đã yêu cầu trực tiếp lãnh đạo của Bộ Công an, với tuyên bố cứng rắn: “Nếu các anh không cho bắt, tôi sẽ xử lý các anh”.
Theo giới quan sát, diễn biến này, được xem là phản ứng chính trị quyết liệt, thể hiện sự mất “kiên nhẫn” của Thủ tướng Chính phủ trước tình trạng buông lỏng quản lý trong bộ máy nhà nước.
Đồng thời phát đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm của Bộ Công an lâu nay vẫn là “bệ đỡ” cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong bối cảnh, xã hội Việt nam đang đối mặt với tình trạng “cái gì cũng giả”, nhưng chỉ có người dân mắc bệnh ung thư thuộc top đầu của thế giới là thật.
Phát ngôn này của ông Phạm Minh Chính đã gây sốc lớn, vì đây là lần hiếm hoi một lãnh đạo cao cấp công khai nói ra những điều “ai cũng biết” nhưng không thấy ai dám nói ra.
Công luận thấy rằng, hàng giả với một khối lượng đến hàng trăm tấn không thể qua mắt hệ thống giám sát chặt chẽ của Bộ Công An, với số lượng nhân sự dày đặc ở mức 9 người dân có 1 nhân viên công an giám sát.
Một câu hỏi đặt ra, tại sao hệ thống Công an Việt Nam rất nhiều lớp giám sát, với quyền hạn và nguồn lực dồi dào, mà không ai “hay biết” như vậy?
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, lực lượng công an là lực lượng chủ lực trong việc điều tra, trấn áp vi phạm pháp luật. Từ kinh tế đến chính trị, từ phòng chống tội phạm đến giám sát an ninh.
Hơn nữa, người đứng đầu của Bộ Công an trước đây – ông Tô Lâm nay là Tổng Bí thư, và đang là tâm điểm sự chú ý của công luận. Chắc chắn, khi Thủ tướng Chính lên tiếng với giọng điệu quyết liệt, ông Tô Lâm sẽ phải thể hiện trách nhiệm chính trị của mình.
Theo giới phân tích, đây có thể coi là lời tuyên chiến của ông Phạm Minh Chính về sự mất ý chí chiến đấu, thậm chí Bộ Công An đã bị những viên đạn “bọc đường” của gian thương mua chuộc.
Vì thế, phát biểu vừa kể không chỉ mang nghĩa chỉ trích hành chính thông thường, mà có thể là một tuyên bố “cứng rắn” của thế lực chính trị đang nắm thế “thượng phong” trong nội bộ của đảng.
Công luận thấy rằng, nhiều chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm đang làm dấy lên những lo ngại về việc “linh hoạt” hóa đáng ngờ nhằm phục vụ cho “nhóm lợi ích” của Tổng Bí thư.
Như chủ trương, bãi bỏ đấu thầu công khai để chỉ định thầu trong “siêu” dự án Đường sắt Cao tốc Bắc Nam trị giá lên tới 67 tỷ USD là một ví dụ. Điều đó, sẽ động chạm đến quyền lợi, và lợi ích của các thế lực chính trị khác trong đảng.
Khi lực lượng “thanh kiếm và lá chắn” của ông Tô Lâm đang ngày càng trở thành một lực lượng “kiêu binh” đứng trên pháp luật quốc gia. Bộ Công an đã và đang ngang nhiên lộng hành như một tập đoàn tội phạm có tổ chức.
Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính là một hồi chuông cảnh tỉnh, nó đã cho thấy dưới sự lãnh đạo của “nhà tài phiệt” Tô Lâm, hệ thống chính trị Việt Nam đang lỗi nhịp, hoặc đang bị bắt làm “con tin”.
Trà My – Thoibao.de