Vinfast từng khiến dân tình dậy sóng khi bị nghi ngờ là “xe Trung Quốc đội lốt Việt Nam” – vỏ Việt, ruột ngoại, linh kiện phần lớn nhập từ Trung Quốc, ráp nhanh gọn trong nước rồi gắn logo tự hào dân tộc. Vậy thì, VinSpeed – tàu cao tốc “thuần Việt” sắp ra mắt – liệu có lặp lại công thức quen thuộc: lấy của người làm của mình?
Dân Việt chưa quên vụ “cà khịa” xe điện của Vinfast từng bị bóc trần xài khung sườn từ Trung Quốc, pin từ Hàn, phần mềm từ Mỹ, rồi dán mác “niềm tự hào dân tộc”. Giờ đến VinSpeed, quảng cáo rầm rộ như một cuộc cách mạng hạ tầng. Nhưng thử hỏi, máy móc, động cơ, công nghệ vận hành… có bao nhiêu % là Việt Nam “tự tay làm nên”? Hay lại thuê thiết kế nước ngoài, nhập vật tư trọn gói, rồi gắn tem “Made in Vietnam” cho đẹp lòng công chúng?
Nếu chỉ “đóng logo” trong nước mà tự nhận là sản phẩm Việt 100%, thì chẳng khác gì đi ăn buffet nước ngoài rồi nhận mình là đầu bếp. VinSpeed – nhanh chưa biết, nhưng chiêu trò đánh bóng thương hiệu thì tốc độ khỏi bàn!
Minh Tuấn – Thoibao.de