CỜ VIỆT HAY CỜ TÀU XÀI CHUNG?

Ô hô ai tai, một phát hiện “động trời” đến từ các nhà sử học… Facebook! Lá cờ đỏ sao vàng mà dân tộc Việt Nam nâng niu, treo khắp hang cùng ngõ hẻm, lại được “bóc phốt” là cờ đoàn thanh niên Phúc Kiến, Trung Quốc?! Ủa alo? Mà đừng vội phản kháng, vì theo các “thám tử mạng” thì đây là sự thật bị che giấu, do Đảng Cộng Việt Nam“dắt mũi” cả dân tộc suốt chục thập kỷ. Nghe giống phim viễn tưởng Netflix quá hen.

Thế là từ giờ, mỗi lần thấy người ta treo cờ vào dịp lễ, vài bạn lại đứng lẩm bẩm: “Ủa đây cờ ai vậy ta?” – một câu hỏi tưởng vui mà châm biếm đỉnh cao luôn á! Vừa mỉa mai trình độ tra cứu của “học viện TikTok”, vừa khịa khéo trí nhớ lịch sử của một số “chuyên gia Google”.

Nhưng xin đừng nhầm lẫn giữa kiến thức lịch sử và… ảo tưởng chính trị. Nếu lá cờ là biểu tượng máu xương của hàng triệu người, thì việc đem nó ra so sánh với… cờ tỉnh lẻ nước khác là cú trượt giá trị đỉnh cao không cần chỉnh.

Hỏi thật: biết xài điện thoại, mà không biết tra cứu từ nguồn uy tín à? Hay chỉ giỏi “cà khịa tổ quốc” bằng niềm tin Facebook?

Nam Tuấn – Thoibao.de