Ông T. Đ. Lương từ trần, “bùa hộ mệnh” của T. T. Anh hết linh!

Ngày 22/5, báo chí nhà nước thông báo ông cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần ở tuổi 88. Sống đến tuổi như thế được xem là xưa nay hiếm.

Ông Trần Đức Lương làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (sau là Phó Thủ tướng) cho 4 đời Thủ tướng (hoặc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng). Và sau đó là chức Chủ tịch nước 2 nhiệm kỳ. 

Dấu ấn lãnh đạo của ông Trần Đức Lương không có gì nổi bật. Trong chính phủ, ông chỉ là cấp phó nên không dấu ấn gì. Khi vào Tứ trụ, ông lại ngồi ghế Chủ tịch nước hữu danh vô thực nên cũng chẳng để lại dấu ấn.

Có lẽ dấu ấn để lại của ông Trần Đức Lương là tai tiếng của người con trai ông, Trần Tuấn Anh-cựu Trưởng ban kinh tế Trung ương. Một người được xem là bất tài ham chơi nhưng được đề bạt lên những chức vụ cao.

Năm 2021, trước thềm đại hội 13, ông Trần Tuấn Anh được cho là sẽ bị loại khỏi Trung ương Đảng vì không chiếm được cảm tình của 200 Ủy viên Trung ương bởi những tiêu cực gian đoạn ông làm Bộ trưởng bộ Công thương. Tuy nhiên, rất bất ngờ, ông Trần Tuấn Anh lại vào Bộ Chính trị trong sự ngỡ ngàng của dư luận.

Việc Trần Tuấn Anh vào Bộ Chính trị được cho là có sự sắp đặt của ông Trần Đức Lương. Nguồn tin nội bộ cho biết, trước Đại hội 13, ông Trần Đức Lương đã có cuộc gặp riêng với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi đó ông Trọng cũng là Trưởng Tiểu ban Nhân sự đại hội.

Năm 2024, khi sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng trở nên yếu đi, ông nằm ở Bệnh Viện quân y 108 nhiều hơn có mặt tại cơ quan. Lúc đó chính trường đánh nhau dữ dội Trần Tuấn Anh bị hạ bệ.

Trần Tuấn Anh được xem là “cậu ấm” có sự nghiệp hoàn toàn cậy nhờ cha. Không biết, ông Trần Đức Lương đã mất, liệu Trần Tuấn Anh có bị đưa lên thớt hay không? Hãy chờ xem!

Huỳnh Tú-Thoibao.de