Sợ “Phản động”, N. M. Hùng và L. T. Quang tìm cách chặn Telegram!

Ngày 23/5, báo chí nhà nước cho biết, Cục Viễn thông – thuộc Bộ Khoa học Công Nghệ đề nghị doanh nghiệp viễn thông thực hiện triển khai các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam.

Với lực lượng đông đảo, có chuyên môn tốt, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) của Bộ Công an cho rằng, có tới 68% kênh, nhóm xấu độc trong tổng số 9.600 kênh, nhóm Telegram tại Việt Nam, nhiều hội, nhóm với hàng chục nghìn đối tượng tham gia, do các đối tượng chống đối, phản động tạo lập, phát tán tài liệu chống phá vv…

Telegram là phần mềm cho sử dụng tin nhắn miễn phí, có tính bảo mật cao. Đây là phần mềm được thế giới tin dùng. Nó tương tự như Zalo của Việt Nam, nhưng Zalo do Trung Quốc kiểm soát nên không bảo mật. Thời gian gần đây người dân Việt Nam lại thờ ơ với Zalo và chuyển sang dùng Telegram nhiều hơn.

Chính quyền Cộng Sản thường hô hào khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Tuy nhiên, khi dân tìm hiểu để biết sự thật và phản ảnh nó lên mạng thì Đảng lại vu cho họ là “phản động”. Đó là lý do người dân ngày càng muốn chọn dùng Telegram thay vì chọn Zalo rất dễ bị xâm nhập.

Ngày 30/4, Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 66-NQ/TW yêu cầu dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Thế nhưng Đảng lại cho Lương Tam Quang và Nguyễn Mạnh Hùng phối hợp “bịt mõm” dân chỉ vì họ quản không được Telegram. 

Chẳng ai nói xấu được Chính quyền nếu Chính quyền làm tốt, không tham nhũng, không độc tài, không hành dân vv… 

Ông Tô Lâm vẫn cho hô hào “kỷ nguyên vươn mình” rầm rộ trên báo chí tuyên truyền, thế nhưng chỉ có vấn đề “quản không được thì cấm” cũng không thực hiện được thì làm sao ông đủ năng lực đưa đất nước cất cánh?

Trần Thái Hưng-Thoibao.de