T. LÂM – CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI VĨ ĐẠI NHƯ CÁCH NGƯỜI ĐỜI TUNG HÔ?

Tờ The Economist chọn cách gây “sốc” ngay từ cái bìa: chân dung ông Tô Lâm – lạnh lùng, rắn rỏi, như một nhân vật siêu anh hùng kiểu Á. Nhưng giữa hào quang “người đàn ông với kế hoạch cho Việt Nam”, bài viết lại mở ra hàng loạt dấu hỏi. 

Phải “đốt” mô hình kinh tế cũ, phải bơm sinh khí vào khu vực tư nhân, phải nuôi mộng bán dẫn trăm tỷ USD, nhưng lại trong bối cảnh ngân sách nhà nước, môi trường, nhân khẩu học và đối ngoại đều đang báo động.

 Một đất nước đang cố gắng không thành Trung Quốc… bằng cách học y chang Trung Quốc? Tập trung quyền lực, “thanh lọc” bộ máy, nhưng vẫn phải cải cách từ dưới lên. Có vẻ như phép màu thứ hai không chỉ cần một “người đàn ông có kế hoạch”, mà còn cần cả một xã hội sẵn sàng bước qua sợ hãi và quen lối cũ. 

Còn không, cái bìa đẹp kia sẽ chỉ là… một tấm poster cổ vũ đầy hài hước.

Minh Tuấn – Thoibao.de