Với tốc độ thần tốc không kịp chớp mắt – từ VinFast vươn ra thế giới, VinUni hóa Harvard bản địa, đến những “cuộc cách mạng” mang hơi hướng… riêng mình, có lẽ đã đến lúc đề xuất phong đồng chí Phạm Nhật Vượng làm Phó Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho đúng tầm ảnh hưởng!
Bởi xét ra, ít ai có thể điều hành guồng máy truyền thông, chính sách, hình ảnh và cảm xúc xã hội một cách nhịp nhàng như Vin. Ra xe là có chính sách hỗ trợ, gặp khó là có Quỹ Thiện Tâm, xây bệnh viện – xịn hơn phim Mỹ, mở trường – học phí như bay lên Sao Hỏa. Thậm chí, chỉ một thương hiệu Vin thôi cũng đủ để… che mờ vài cuộc họp Bộ Chính trị.
Đảng muốn đổi mới? Bác Vượng đã “đổi mới mô hình kinh tế” từ tập thể sang tập đoàn. Dân cần hy vọng? Vin đã xây nguyên một hệ sinh thái tiêu dùng, học hành, chữa bệnh, du lịch… không cần ra khỏi hệ. Tư tưởng, đạo đức, phong cách thì khỏi bàn – tất cả đều đã được branding!
Vậy nên, để hợp lòng dân và đúng nhịp thời đại, xin phép đề xuất: “Cơ cấu bác Vượng vào trung ương luôn cho tiện!”
Thanh Bình – Thoibao.de