Bà Xuân làm Đại biểu Quốc hội, hưởng lộc dân, đại diện cho dân, nhưng lại không phục vụ lợi ích nhân dân. Ngồi ở cái ghế đó, leo lên được chỗ đó, bà Xuân cũng không “dại” đến mức phát ngôn để dân chửi. Phải chăng bà có động cơ nào khác, thế lực nào đang chống lưng cho bà ?!
Rõ ràng, một cái mức phạt như thế là bất khả thi và cũng chẳng ai nghĩ ra được, nhưng bà dám đề xuất, và chẳng đại biểu vì dân nào tán đồng với bà ? Nhưng bà vẫn đưa ra, ngay thời điểm chiến dịch “đốt lò” lên cao, hàng loạt sai phạm bị vạch trần, ung nhọt xã hội đang bị loại bỏ ?
Việt Nam tiến gần hơn với Hoa Kỳ, kinh tế chuẩn bị cất cánh, nhưng “đề xuất” kiểu này khiến xã hội rối loạn, nhà đầu tư sẽ bỏ chạy, kinh tế đói kém, Việt Nam tất yếu thành nước lệ thuộc. Vậy thế lực đó đang muốn điều gì qua bà Xuân và “đề xuất” quái gở này? Đó là một xã hội rối loạn và nghèo nàn, lạc hậu !
Liệu ông Tô Lâm có nghe được những điều này, có quyết liệt trước biểu hiện “hại nước, hại dân” của bà Xuân, và điều tra đến cùng để cho người dân câu trả lời thỏa đáng ?
Việt Nam cường thịnh thì trước tiên cần tiêu trừ những “ung nhọt” này trước!
Anh Lý