Ngày 23/5, ông Đoàn Ngọc Hải có lên một status trên trang cá nhân kể về thời làm quan quận dẹp loạn vỉa hè quận 1, Sài Gòn.
Đáng chú ý là Đoàn Ngọc Hải ca ngợi Đinh La Thăng như một lãnh đạo đầy khát vọng, muốn đột phá và đổi mới toàn bộ diện mạo của thành phố. Có vẻ như ông Hải không quên “dìm” Nguyễn Thiện Nhân, Bí Thư thành Ủy thay Đinh La Thăng.
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông Đinh La Thăng ủng hộ ông dẹp loạn vỉa hè nhưng Nguyễn Thiện Nhân thì xoáy vào việc ông đã cấp giấy phép xây dựng sai. Đáng nói là Nguyễn Thành Phong lại bảo vệ Đoàn Ngọc Hải trong việc cấp giấy phép xây dựng.
Ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho rằng, 8 năm trước khi còn là Bộ trưởng công an, ông Tô Lâm đã ra văn bản ủng hộ việc dẹp loạn vỉa hè giúp ông Hải tự tin hơn khi dẹp loạn.
Qua lời kể của ông Đoàn Ngọc Hải thì ít nhiều cũng loáng thoáng hình ảnh bức tranh đấu đá của giới lãnh đạo thành phố.
Có vẻ Đoàn Ngọc Hải là đàn em của Đinh La Thăng. Nếu đinh La Thăng thành công, sự nghiệp Đoàn Ngọc Hải sẽ thăng hoa và ngược lại. Rất có thể Đinh La Thăng đã cho Đoàn Ngọc Hải dẹp loạn vỉa hè để PR hình ảnh, cách làm tương tự thời còn làm Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải.
Đáng chú ý là khi Đinh La Thăng ngã ngựa thì cũng là lúc Đoàn Ngọc Hải “co vòi” bởi không còn thế tựa. Việc Nguyễn Thiện Nhân xoáy vào vấn đề cấp phép xây dựng của Đoàn Ngọc Hải cũng có thể đấy là cách Nguyễn Thiện Nhân “thanh trừng” tàn dư của Đinh La Thăng.
Hậu Đinh La Thăng, Đoàn Ngọc Hải tháo chạy khỏi chính trị và an phận ở trong căn biệt thự 10 triệu đô la Mỹ là tài sản dùng không hết. Đây cũng có thể xem như là một chuyến hạ cánh an toàn cho ông cựu quan chức thích ồn ào này.
Thu Phương – Thoibao.de