Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký quyết định đặc xá cho hơn 8.000 phạm nhân. Nghe thì có vẻ nhân đạo, nhưng điểm nhấn lại nằm ở chỗ: nhiều cái tên “máu mặt” bỗng dưng được “mở cổng hậu” ra ngoài — nào là Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an Hải Phòng), Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Bắc Ninh), hay Đỗ Anh Dũng (cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh).
Từ cầm đầu đại https://youtube.com/shorts/kqAO6U4O-k0án, tham ô, rút ruột ngân sách đến lừa đảo nghìn tỷ… chỉ cần vài năm “cai giam”, giờ lại thong dong bước ra trong ánh hoàng hôn của “đặc xá nhân đạo”. Trong khi đó, một người nông dân ăn trộm con vịt vẫn có thể ngồi bóc lịch đủ nhiệm kỳ.
Thật khó không cay khi nhìn thấy công lý bị biến thành món đồ có thể “trao đổi, giảm giá” vào dịp lễ. Có vẻ như tiêu chí đặc xá là: phạm càng to, ghế càng lớn, càng dễ được “tha thứ thần tốc”!
Đúng là Việt Nam — nơi mà luật pháp vẫn có thể đặc biệt linh hoạt, miễn là bạn từng đứng đủ cao hoặc có “thành tích đóng góp” vào… sai phạm!
Vân Anh – Thoibao.de