Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có kinh phí hơn 11.000 tỷ đồng, được khánh thành vào ngày 19/4, vượt tiến độ 2 tháng. Tuy nhiên, sau 1 tháng khánh thành, mặt sàn nhà ga T3 xuất hiện các khe hở gây mất mỹ quan, tạo thành ”bẫy” nguy hiểm cho hành khách.
Nhiều người dân phản ánh rằng chất lượng hoàn thiện nhà ga này cực kỳ tồi tệ, không bằng chất lượng mấy cái nhà phân lô xây kinh doanh. Trong WC bậc dốc xuống không lát loại đá nhám chuyên dụng chống trượt mà lại lấy viên gạch lát chẻ dọc ra rồi lát kênh lên, nhìn còn thua các bậc dốc lên thềm nhà. Thiết kế cũng không ổn, nhà ga dài dằng dặc nhưng đi đầu này đến đầu kia không có băng chuyền, người dân phải đi bộ mỏi chân. Tầng 2 xuống tầng 1 cũng chỉ có 2-3 cái thang. Đây là những lỗi dễ thấy, liệu những lỗi khó thấy hơn sẽ thế nào đây? Chỉ vài năm nữa thôi không biết nó sẽ xuống cấp như thế nào nữa? Thật bê bối khi Thủ tướng là đốc công, và hoàn thành công trình vì mục tiêu chính trị.
Thúc tiến độ cho lắm vào thì ra sản phẩm như vậy đó, mà không thúc thì còn ngâm nhiều năm nữa. Chính quyền xứ này toàn quan tâm mấy cái hình ảnh bên ngoài còn bên trong ruột thì chẳng có gì, y như đợt Covid, toàn tuyên truyền khẩu hiệu với làm hình ảnh nhưng hiệu quả thì không có.
Hạnh Nhân