Là đệ nhất “Thái tử”, vì sao T. Long bị T. Lâm cho nằm mãi trong kén?

Có một điều rất lạ là, những quan chức có gốc không mạnh, hoặc có gốc gác mờ ám lại tiến rất nhanh, rất mạnh. Thế nhưng những hạt giống đỏ có gốc gác rõ ràng thì lại tiến thân rất lận đận.

Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Văn Thưởng vv… đều được nâng đỡ và tiến thân không gặp cản lực gì đáng kể, thế nhưng những hạt giống đỏ như Nguyễn Xuân Anh con ông Nguyễn Văn Chi, Trần Tuấn Anh con ông Trần Đức Lương đều ngã ngựa. Hay  như ông Phạm Bình Minh con ông Nguyễn Cơ Thạch cũng ngã ngựa.

Trong các thái tử Đảng có lý lịch khủng, có Nguyễn Thanh Nghị là đang ở vị trí cao nhất nhưng vẫn chưa vào Bộ Chính trị. Giới quan sát đánh giá, Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa thể tự đứng được. Việc thăng tiến hiện nay của ông Nghị đang nhờ sự giúp sức rất lớn của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Ba Dũng hiện nay đã 75 tuổi, sẽ không còn nhiều thời gian để “chăm bẵm” cho Nguyễn Thanh Nghị. Ông Nghị muốn tiến xa hơn, cần phải thể hiện năng lực thực chiến. Cần phải xây dựng hệ sinh thái quyền lực riêng và dám thách đấu với thế lực khác. Tương lai, đàn em của Tô Lâm sẽ trỗi dậy, lúc đó, nếu không đủ lực, Nguyễn Thanh Nghị sẽ khó mà trụ vững.

Ông Tô Lâm hiện nay đang ở đỉnh cao quyền lực. Nắm chức Tổng bí thư kiêm Bí thư quân ủy Trung ương và điều khiển hoàn toàn Bộ Công an. Ấy vậy mà ông Tổng bí thư vẫn giấu Tô Long trong “vỏ kén” mà không đưa ra ngoài để tham gia trò chơi quyền lực. Ở tuổi của Tô Long, Nguyễn Thanh Nghị đã chuẩn bị vào Trung ương Đảng, là tên tuổi nổi trội trong giới “cậu ấm đỏ”.

Vậy câu hỏi đặt ra là, vì sao ông Tô Lâm vẫn chưa đưa Tô Long ra ánh sáng? Vì lý do gì? Mâm cỗ quyền lực được Tô Lâm dọn lên, người Hưng Yên được những phần ăn hậu hĩnh như Lương Tam Quang-Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Duy Ngọc-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vũ Hồng Văn-Bí thư tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thanh Tùng-Phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội vv… Thế nhưng phần của Tô Long chẳng thấy đâu.

Có ý kiến cho rằng, Tô Lâm cảm thấy Tô Long vẫn chưa đủ độ chín nên chưa dám đưa ra ánh sáng. Cần nằm trong tổ kén một thời gian thì mới cho ra ngoài tranh hùng tranh bá. 

Nếu ông Tô Lâm nghĩ như thế thì đấy là sai lầm, bởi cho đến nay Nguyễn Thanh Nghị  vẫn chưa đủ năng lực tự đứng. Tuy nhiên, về kinh nghiệm chính trường của ông Nghị khá dài nên thời gian trưởng thành sẽ sớm đến với ông. Giả sử Nguyễn Tấn Dũng mà cứ “giam” Nguyễn Thanh Nghị trong bóng tối thì liệu ông Nghị đã tiến đến đâu? Hay là chìm trong thất vọng như Nguyễn Xuân Hiếu con ông Nguyễn Xuân Phúc?

Chính trường là chiến trường, rất khắc nghiệt. Nếu không có hậu phương đủ mạnh, những hạt giống đỏ sẽ rụng trước khi trưởng thành. Thậm chí được xem như trưởng thành như Phạm Bình Minh vẫn bị rụng. 

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng có một người con trai tên là Nguyễn Trọng Trường nhỏ hơn Nguyễn Thanh Nghị đúng 1 tuổi, nhưng Trường khác Nghị là không tham gia chính trị. Nếu Nguyễn Trọng Trường được tham gia, có lẽ hiện nay ông ta cũng là Ủy viên Trung ương Đảng nắm Bộ trưởng hay Bí thư tỉnh.

Nguyễn Tấn Dũng cho con tham chính từ còn rất trẻ để nó trưởng thành, Nguyễn Phú Trọng thì quá hiểu sự tàn ác của chính trường nên không cho con giam chính, có lẽ là để cho nó an nhiên mà sống, không muốn nó thành con mồi cho bầy “cọp dữ”.

Giữa hai tấm gương nuôi con, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm sẽ theo ai vẫn là dấu hỏi to tướng. Tuy nhiên, để có thể bước ra ánh sáng tham gia cạnh tranh quyền lực, thì Tô Long phải có sức chiến đấu.

Thông tin nội bộ cho biết Tô Lâm dù mang hàm thượng tá nhưng vẫn còn rất ham chơi. Tô Long không thể so sánh với Nguyễn Thanh Nghị khi ở cùng độ tuổi Tô Long. Có lẽ vì thế mà ông Tô Lâm chưa muốn đưa Tô Long ra “trình làng” chăng?

Trần Chương-Thoibao.de