THAM Ô HỐI LỘ RỒI ĐI NGHỈ MÁT LÀ XONG

Trước nhiều ý kiến đề nghị giữ hình phạt tử hình với tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, sáng ngày 27/5, Bộ Công an cho biết: những tội này không phải là “tội ác”, không xâm phạm tính mạng con người, không xâm phạm trực tiếp an ninh quốc gia, không cần thiết tước bỏ mạng sống. 

Một tên tội phạm ra trước toà thì nó vẫn kêu oan, vì nghĩ rằng hành vi phạm pháp của nó không phải là điều gì to tát. Cũng tương tự vậy, đám công an cùng lãnh đạo cộng sản sống chung với tội tham ô hối lộ đã lâu, giờ chúng đâu đủ nhận thức để biết được rằng đó là tội ác nữa. Nó giúp cho vợ con, cháu chắt và người thân họ hàng của chúng có cuộc sống xa hoa, tiền tiêu mấy đời không hết, thì làm sao gọi đó là tội ác được. Có khi phải gọi là công trạng để đời mới phù hợp với chúng. 

Còn đối với nhân dân và đất nước, một vụ án tham ô hàng ngàn tỷ là một lần bào mòn kinh tế quốc gia, dân lại phải oằn mình cõng trăm loại thuế phí để bù vào. Mà có biết bao nhiêu vụ án tham ô đang diễn ra mỗi ngày? Rồi nghèo đói không đủ tiền đóng thuế, vật giá leo thang, kinh tế suy kiệt, thất nghiệp tràn lan tạo ra một xã hội nhốn nháo đủ loại tệ nạn… thì đó có phải là tội ác do chúng gián tiếp gây ra không? 

Cứ đà này, nước Việt sẽ còn khổ nhiều, dân sẽ còn bị chúng “vặt lông” dài dài. 

Linh Linh