Giá điện, nguyên liệu, chi phí đầu vào… đồng loạt tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp và chi phí sinh hoạt của người dân. Khảo sát một số chợ truyền thống ở TP HCM cho thấy nhiều mặt hàng thực phẩm đông lạnh, chế biến và tươi sống đã tăng giá 2%-5%. Thế nhưng, chính quyền vừa yêu cầu kiểm soát tăng giá nhằm kiểm soát lạm phát trong năm nay.
Điện tăng 5%, lương cán bộ tăng, chưa kể một đống cán bộ cầm cục tiền nghỉ hưu non nữa. Hàng hóa không tăng mới là lạ. Ép người ta thuê kế toán, mua đủ thứ máy móc nhưng không được phép tăng giá. Từ đợt dịch Covid tới nay doanh thu chưa phục hồi bằng trước đó, hỗ trợ thì chẳng thấy đâu. Nếu có thì chỉ ở trên giấy hoặc trên mồm lãnh đạo, còn hành thì không trượt phát nào. Ở trên thì đè dập hộ kinh doanh ra bã, thuế má, hoá đơn, phạt sấp phạt ngửa xong ở dưới thì tuyên truyền kêu gọi kiềm giá. Đó là hành vi cố tình triệt đường sống của người dân để làm đẹp báo cáo của lãnh đạo.
Nền kinh tế thị trường định hướng tiêu chuẩn kép của cộng sản là hạ lãi suất thấp, bơm tiền vô tội vạ tràn ngập thị trường để cứu bất động sản, đồng thời gián tiếp dùng lạm phát cướp của người nghèo chia cho người giàu. Lại còn gi.ết hộ kinh doanh nhỏ bằng đủ thứ thuế khoán quy định ngặt nghèo, chỉ chăm chăm bơm tiền cho sân sau bơm thổi, đảo nợ. Chưa kể lại còn chi hẳn cả tỉ đồng cho mỗi lái xe nghỉ hưu sớm nữa. Lái xe mà còn vậy không biết lãnh đạo còn đến cỡ nào. Giờ lạm phát thì kêu gọi không được tăng giá, làm đủ mọi trò, mới hôm qua vừa lên bài siết bán ngoại tệ rồi đó.
HN