Bùi Thị Minh Hoài, cánh hoa mỏng manh chiến với “song kiếm hợp bích” Tô và Ngọc!

Sau khi bà Trương Thị Mai ngã ngựa, thì bà Bùi Thị Minh Hoài chính là người phụ nữ nắm giữ quyền lực cao nhất trong bộ máy Chính quyền Cộng Sản. Hiện nay bà Hoài là Bí thư thành ủy Hà Nội, một vị trí khiến rất nhiều đấng mày râu mơ ước. 

Thông thường, ghế Bí thư thành Ủy Hà Nội là bước đệm để vào Tứ trụ. Vào 5 năm trước, ông Vương Đình Huệ được ông Nguyễn Phú Trọng bố trí vào chiếc ghế Bí thư thành ủy Hà Nội trước khi vào Tứ trụ. Và sau đó ông Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Trần Thanh Mẫn được xem là những người may mắn. Bởi họ là những người không được đánh giá cao trong Bộ Chính trị, không có hệ sinh thái quyền lực hoành tráng, ấy vậy mà họ lù lù tiến vào những chiếc ghế mà nhiều người phấn đấu cả đời không thể nào chạm tới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài về Thành ủy Hà Nội được xem là giải pháp hòa giải. Trong lúc cung đình đang rối ren, quá nhiều phe tranh giành nhau, đồng thời Bộ Chính trị lúc đó đang thiếu người nên các phe đưa một phụ nữ có tính trung dung, không theo phe nào vào chiếc ghế đứng đầu thành phố lớn thứ nhì Việt Nam.

Ngồi ghế Bí thư Hà Nội mang lại cho bà Bùi Thị Minh Hoài 2 lợi thế. Lợi thế thứ nhất là được cơ hội vào tứ trụ, thứ nhì là nơi có lợi ích kinh tế vô cùng lớn. Chính vì thế, nhóm Hưng Yên không thể không nhắm đến.

Hà Nội xem như là kinh đô nơi bảo vệ cung đình( tức văn phòng Trung ương Đảng-nơi Tô Lâm đang sống và làm việc). Là “vị vua” Tô Lâm rất cần một “trung thần” nắm giữ vùng đất  này để bảo vệ an toàn cho mình. Người đó không ai khác chính là Nguyễn Duy Ngọc.

Đang có nguồn tin từ nội bộ cho biết, ông Nguyễn Duy Ngọc được sự ủng hộ của Tô Lâm đang muốn lấy chiếc ghế của bà Bùi Thị Minh Hoài. Thay vào đó, bà Hoài sẽ về Ban bí thư nắm ghế Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nếu bị bứng đi, bà Hoài sẽ mất cơ hội lớn để trở thành người phụ nữ thứ hai vào Tứ trụ.

Vấn đề của Tô Lâm và Nguyễn Duy Ngọc là làm sao tìm lý do hợp lý để đẩy bà Bùi Thị Minh Hoài rời khỏi ghế. Nếu không có hồ sơ đen trên tay, Tô Lâm không thể tùy tiện bứng một lãnh đạo thành phố đi nơi khác. Bà Bùi Thị Minh Hoài thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, không thuộc diện quản lý của Ban Bí thư.

Khi ông Tô Lâm thay ông Nguyễn Phú Trọng ngồi ghế Tổng bí thư, bà Bùi Thị Minh Hoài và Nguyễn Hòa Bình là 2 nhân vật phải rời Ban bí thư. Hai người này thuộc hệ sinh thái quyền lực của Nguyễn Phú Trọng không hạp với chiến lược của Tô Lâm.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nắm ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội xem như là một may mắn hiếm có. Nếu Bộ Chính trị không rơi vào tình trạng cạn kiệt nhân lực thì chiếc ghế quyền lực này sẽ không đến lượt bà Hoài. Lúc ấy, bà Hoài là thích hợp nhất, vì bà ngồi vào đấy, đảm bảo không phe nào “cắn” được miếng ngon.

Có vẻ như may mắn vẫn đang đứng về phía người phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính trị. Bởi bà Hoài vẫn đang được phần còn lại trong Bộ Chính trị ủng hộ. Họ ủng hộ bà không phải vì bà thuộc hệ sinh thái của họ, mà họ ủng hộ vì bà ngồi đấy đồng nghĩa với việc phe Tô Lâm chưa thể kiểm soát hoàn toàn vùng đất thủ đô. Chỉ cần cản được Tô Lâm, các nhóm lợi ích nhỏ sẽ gắng hết sức.

Khả năng cao bà Bùi Thị Minh Hoài sẽ ngồi lại ghế Bí thư thành ủy nhiệm kỳ sau. Nguyên nhân là bà Bùi Thị Minh Hoài vô tình rơi vào thế dằn co giữa các phe phái. Nhờ đó bà được đông đảo các nhân vật khác ngoài nhóm Hưng Yên ủng hộ. Chừng nào tiếng nói Bộ Chính trị còn mạnh hơn phe Hưng Yên, bà Bùi Thị Minh Hoài có thể an tâm ngồi đấy.

Thái Hà-Thoibao.de