Trong thời gian gần đây, một điều bất thường đang diễn ra trong hệ thống truyền thông của nhà nước. Đó là, các thông tin phản ánh sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong ngành Công an đang xuất hiện với tần suất dày đặc.
Đây, là một hiện tượng trái ngược hoàn toàn với sự “bất khả xâm phạm” cách đây chưa lâu, khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm chuẩn bị nhậm chức Tổng Bí thư.
Theo giới quan sát, hiện tượng này đã cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa khẳng định được quyền lực tuyệt đối, và phe cánh Bộ Công An đang dịch chuyển quyền lực theo xu thế đi xuống. Từ vị thế “bất khả xâm phạm” này đang chuyển đến vùng kiểm soát “mong manh”.
Kể từ sau Đại hội 12 (2016), ngành Công an được ông Nguyễn Phú Trọng coi như “thanh gươm chính trị” để bảo vệ Đảng. Ông Tô Lâm từng được xem là một trong những trụ cột quyền lực có thực lực và sự hậu thuẫn vững chắc nhất trong Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, việc ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư trên thực tế đã cho thấy ông đang phải đối mặt và cần phải cân bằng lợi ích giữa các nhóm quyền lực, đặc biệt là phe Quân đội.
Trong chính trị Việt Nam, báo chí luôn phản ánh một chỉ đạo chính trị hoặc sự “bật đèn xanh” từ phe thắng thế đối với phe yếu thế hơn.
Đây có thể là một tín hiệu cho thấy nhóm nắm công cụ Tuyên giáo trong Quân đội đang muốn hạ thấp ảnh hưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việc gần đây, Đại tướng Phan Văn Giang đã có sự đồng thuận cao với ông Tô Lâm về mặt chiến lược đối ngoại với Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phe quân đội sẽ phó mặc quyền lực cho Tổng Bí thư.
Giới phân tích cho rằng phe Quân đội đang giữ thế sẵn sàng hậu thuẫn cho ông Tô Lâm có điều kiện. Theo đó, phải duy trì được sự ổn định trong nội bộ đảng và tránh sa bảo vệ lợi ích của phe Công an quá mức như trước đây.
Tại thời điểm này, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn là người đứng đầu hệ thống quyền lực, và nắm quyền chỉ đạo tối cao. Nhưng, nếu ông không từ bỏ lối đặt nặng lợi ích phe cánh, thì quyền uy chính trị của ông sẽ suy giảm, thậm chí có thể “chấm hết”.
Đây là một kịch bản ít thấy nhưng hoàn toàn có thể xảy ra sau Đại hội 14.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de