ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI GÂY TAI NẠN – BỎ ĐI NHƯ CHƯA TỪNG CÓ CUỘC GẶP GỠ

Bé gái 18 tuổi đã ra đi sau hơn một tuần chiến đấu trong đau đớn. Nhưng người gây tai nạn – Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương – thì… lên xe khác về nhà, có lẽ kịp đánh răng, rửa mặt, ngủ sớm cho khoẻ. Không thăm hỏi, không hỗ trợ, không một lời trần tình. Chân em vẫn còn nằm dưới gầm chiếc BMW quyền lực ấy – biểu tượng của “xe cán luật”.

Người dân tố ông phóng nhanh, có dấu hiệu rượu bia, đâm vào làn ngược chiều. Báo chí lề phải thì lấp lửng, gọi ông bằng “một người đàn ông”. Chắc sợ gõ tên thật lên bài thì bàn phím… cháy.

Ông là Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội. Vợ ông cũng quyền cao chức trọng. Nhưng luật pháp – nếu còn chút liêm sỉ – thì không thể cúi đầu trước hộ khẩu vợ chồng nhà quan. Khởi tố hay không, đó là bài test cho cái gọi là “không có vùng cấm”. Còn nếu lờ đi, thì “chìm xuồng” chính là quốc sách, còn niềm tin người dân là rác trôi sông.

Nhật Nam – Thoibao.de