Chiều 16/6, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết, các cựu phó giám đốc Sở ở Thái Nguyên và Quảng Nam được giảm 3 tháng – 2 năm tù về hành vi nhận 5,25 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp trong vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2. Trong đó, ông Trần Tùng (cựu phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) được giảm từ 12 xuống 10 năm tù về hai tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ở tội Nhận hối lộ, cựu phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Văn được giảm từ 2 xuống còn 1 năm 9 tháng tù, cựu phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Lê Ngọc Tường được giảm từ 2 năm xuống còn 1 năm 6 tháng tù.
Hội đồng xét xử lấy lý do “các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Một số người xuất trình thêm các tài liệu, chứng cứ mới như hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, để làm tình tiết giảm nhẹ” nhằm giảm án một cách hợp pháp. Tuy nhiên, thực tế khác xa.
Ai có tiền và biết chạy chọt thì sẽ bị giảm án. Vụ Chuyến Bay Giải cứu, nạn nhân của họ bị tước đoạt 4000 tỷ đồng nhưng những nạn nhân không được hoàn trả tiền thiệt hại. Với số tiền trấn lột khổng lồ ấy, họ thà mua án và còn giữ lại làm tài sản còn hơn là trả lại cho bị hại. Và quan tòa cũng được hưởng không ít từ dịch vụ này nên sẽ chẳng có sự hoàn trả nào.
Vụ Chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á đều là 2 vụ án nghiêm trọng, nó cho thấy sự cấu kết đen tối giữa doanh nghiệp và bộ máy Chính quyền để trấn lột dân. Nếu không bị sa lưới họ chia nhau làm giàu, nếu sa lưới, chỉ những con tốt bị bắt và họ cũng được kêu án nhẹ vì họ có nhiều tiền.
Thu Phương -Thoibao.de