Liên minh Tô Lâm-Nguyễn Tấn Dũng ngày một rõ ràng. Tô Lâm là nơi điều binh khiển tướng, Nguyễn Tấn Dũng giữ vai trò quân sư hoạch định những đòn đánh hiểm để chiếm thế thượng phong. Cho đến nay liên minh này đang rất thành công.
Miền Nam sẽ được chia làm hai phần, một phần cho nhà Ba Dũng và một phần cho Hưng Yên của Tô Lâm. Nhà Ba Dũng sẽ làm trùm Sài Gòn mới, Tô Lâm sẽ nắm những tỉnh giàu còn lại của Miền Nam.
Khi quân Tô Lâm thắng như chẻ tre, liên minh này sẽ có “tuần trăng mật” đáng nhớ, nhưng khi liên minh gặp khó khăn, ắt mâu thuẫn sẽ xuất hiện.
Đã gọi là liên minh thì không là một, mà có khi sau đó lại chia phe đánh nhau nếu bên trong xuất hiện cảnh “cơm không lành canh không ngọt”.
Theo dự định, Miền Nam sẽ được chia 2, phần ngon nhất cho Ba Dũng, phần còn lại cho Tô Lâm. Thế nhưng Trần Thanh Mẫn lại nhảy vào Tư trụ thì ông Nguyễn Tấn Dũng có vẻ không yên tâm, khả năng Miền Nam không phải là chia 2 mà là chia 3. Ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang coi Trần Thanh Mẫn là một đối thủ tiềm ẩn và thúc Tô Lâm xua quân truy ra hồ sơ đen ông này.
Với Trần Thanh Mẫn, ông Tô Lâm tưởng rằng đánh ông này không khó nhưng khi bắt tay vào đánh thì hóa ra khó không tưởng. Một con người giấu vết tích rất giỏi đã khiến cho lính Lương Tam Quang cứ loay hoay bới lông tìm vết mà tìm mãi không ra vết. Thế mới đau. Một ông võ tướng với binh hùng tướng mạnh trong tay, với quyền lực vô biên mà bó tay trước một ông quan văn với bề ngoài hiền từ.
Cho tới thời điểm này, công cụ duy nhất để Tô Lâm tấn công vào mọi đối thủ vẫn là hồ sơ đen. Nếu công cụ này không làm gì được thì Tô Lâm cũng hết cách. Với người khéo che đậy thì dù binh hùng tướng mạnh trong tay, Tô Lâm cũng tỏ ra bất lực.
Hiện đang có 2 người khai thác rất tốt điểm yếu của Tô Lâm, đó là Phạm Minh Chính và Trần Thanh Mẫn. Cũng thật trùng hợp, khi số người lách qua được đòn đánh sở trường của Tô Lâm tăng lên thì cũng là lúc quân Hưng Yên không thể tiến xa hơn. Hoàng Xuân Chiến-Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã không được chọn vào Bộ Chính trị. Sang nhiệm kỳ sau, Hưng Yên cũng chỉ có 3 Ủy viên Bộ Chính trị.
Với tham vọng lấy Chính phủ về cho đàn em, Tô Lâm đã vấp phải một đối thủ quá cứng cựa. Chính vì thế Trần Lưu Quang đang mắc kẹt ở Ban bí thư không thể sang Chính phủ làm thủ tướng. Ban đầu Tô Lâm muốn đưa Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị trước đại hội rồi tranh chức Thủ tướng, nhưng giờ kế hoạch gần như đã phá sản hoàn toàn. Đây chính là bài học sâu sắc mà Trần Thanh Mẫn đã học theo. Dự là tương lai sẽ có người cũng sẽ từ đó mà noi theo khiến Tô Lâm ngày một khó hơn.
Một võ sĩ dù giỏi thế nào nhưng chỉ thắng nhờ một đòn đánh sở trường thì trước sau gì cũng bị “bắt bài”. Những người chưa bị lộ, họ sẽ tìm cách cắt những đầu mối điều tra khiến cho Tô Lâm bó tay. Thực tế, các sân sau hiện nay liên kết với quan đỡ đầu tinh vi hơn trước đây rất nhiều.
Rất có thể đại hội 14, Tô Lâm vẫn sẽ là Tổng bí thư, Nguyễn Thanh Nghị sẽ là Bí thư Thành ủy Thành phố HCM. Tuy nhiên, liên minh Tô Lâm – Nguyễn Tấn Dũng không thể thâu tóm mọi vị trí được. Kẻ thù của Tô Lâm giờ đây cũng khôn hơn, cũng ranh ma hơn, họ có nhiều cách để né đòn đánh của Lương Tam Quang.
Rất có khả năng Trần Thanh Mẫn vẫn sừng sững sau Đại hội 14 và tương lai Trần Thanh Mẫn sẽ được nhiều sự ủng hộ từ các thế lực khác. Miền Nam không dễ để cho nhà Ba Dũng và Tô Lâm chia nhau, sẽ có thế lực mới nổi lên đòi chia phần. Thành phố Cần Thơ mới cũng sẽ là đơn vị hành chính mạnh trong tương lai, rất có thể đây là nơi mà Trần Thanh Mẫn có thể gieo mầm cho lớp kế cận.
Trần Chương-Thoibao.de