ĐẢNG ‘SÂU RỄ BỀN GỐC’ VẮT KIỆT SỨC DÂN

Sau quân đội ‘bênh vực’ dân đột ngột bị ‘lên đời’ doanh nghiệp và áp thuế chuyển khoản, đến ‘ông lớt phớt’ (Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc). Ông đề xuất giữ thuế khoán với hộ thu dưới 1 tỷ đồng/năm; khỏi xuất hóa đơn, khỏi khai vật tư hàng hoá (vẫn đóng môn bài, VAT, thu nhập cá nhân). Cộng sản khoan thai sức dân quá còn gì.

‘Ông lớt phớt’ nói bắt hoàn thuế, làm ăn nhỏ lẻ yếu thế sẽ thiệt hại, gần như quân đội nói. Nhưng sau Thủ Chính đề nghị ngân hàng cho vay 25 nghìn tỷ đồng dân phát triển kinh tế, ông phản đối ngay: cho vay đố mà thu lại được (sợ dân học theo nhà nước báo lỗ, thất thoát). Càng chính xác tiền vay kia là ‘bánh vẽ’, dân nghèo đừng mơ.

Bộ Tài chính sẽ phân loại hạn mức dưới 200 triệu đồng đến trên 10 tỷ đồng/năm và xem xét ‘linh hoạt’. ‘Hộ kinh doanh’ đổi thành ‘cá nhân kinh doanh’. Sẽ nảy sinh: linh hoạt sao, mà sao mới linh hoạt? Cũng như toà định từ 7 đến 15 năm tù, muốn nghị án mấy năm? ‘Hộ’ sẽ khó xử lý pháp luật hơn ‘cá nhân’, là lý do đổi tên gọi.

Bên ngoài tưởng lớt phớt xuề xòa thôi kệ. Nhưng bóp 10 buông 1, dễ gì cộng sản để kinh tế tư nhân và xã hội dân sự lớn lên vượt tầm. Tỉnh thành không thể sâu sát trực tiếp, theo đó xã phường vẫn bảo tồn thu các phí ‘bá dơ’ ngoài thuế. Chia nhau ăn để đừng mâu thuẫn hệ thống. Dân phải ‘lo lót’, nhờ xác nhận quy mô làm ăn thu vào dưới mức 1 tỉ đồng/ năm.

Quyết định để bà ‘Xuân phạt’ kia nghỉ hưu dập tắt ngay bất mãn từ dân sắp thành phẫn nộ. Nay đề xuất để tránh ngân hàng cho vay rủi ro nợ khó đòi, cũng phòng ngừa bức xúc 5 triệu hộ làm ăn nhỏ có thể bùng lên. Đảng lại được tiếng để cửa dân có đường sống. Đừng tưởng bọn họ thật sự vì dân, chỉ là không lùa được ngay thì dần tóm sau. 

Báo Nhân Dân đề cao lời Đức Thánh Trần năm 1300 tâu vua Anh Tông: ‘Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc’. Đăng lên làm bình phong công bằng dân chủ giả tạo, còn ‘kế sâu rễ bền gốc’ ở trong xuyên suốt nhất quán từ 1945 đến nay đều vắt kiệt sức dân, từ nhiệt tình ngu dốt đến ăn phá, du hý, tiệc tùng, củng cố độc quyền.

V.D