THÀNH HỒ BAY LÊN?

Sau sáp nhập, diện tích của Thành Hồ sau khi “nuốt” Bình Dương và Vũng Tàu là khoảng 6.772 km², và chiếm luôn kinh tế của hai tỉnh này. 

Một vài chuyên gia phát hiện là sau khi sáp nhập, thì kinh tế TPHCM mới tăng vọt, cái gì cũng tăng, thế là mấy ông kết luận là Thành Hồ chuẩn bị sánh ngang Kuala Lumpur, Đài Bắc, thậm chí còn mơ đến Singapore. 

Không bất ngờ về trình độ của mấy chuyên gia này, nhưng làm phép cộng kiểu “1 + 1 =2” thì trẻ mẫu giáo cũng làm được. Mấy ông lấy số của TPHCM cũ cộng với Bình Dương và Vũng Tàu, rồi phán luôn là “hóa rồng” thì quá là coi thường trí tuệ của người dân rồi!

Chuyện sáp nhập thành công hay không là phải nói đến phương pháp quản lý, chính sách kinh tế, thu hút đầu tư, khai thác hạ tầng, đời sống dân sinh. Còn câu chuyện của mấy chuyên gia đơn giản là “mang Bãi Trước, Bãi Sau gộp làm thành một bãi” như thế là phát triển, như thế trẻ con cũng làm được, không cần mấy ông!

Mạnh dạn hiến kế đem nhà ông sáp nhập với cả khu phố, thì kinh tế của ông “hóa rồng” ngay!

Cách hóa rồng của Thành Hồ không phải là hóa rồng mà đúng hơn là hóa lợn. Bởi bì Thành Hồ chỉ to xác hơn và nặng nề hơn chứ không có sức mạnh thần lực như rồng phượng. 

Cái hồn của một địa phương là bộ máy quản lý. Nếu cái hồn ấy là hồn satan thì thân xác cũng chẳng sạch hơn được. Với bộ máy quản lý yếu kém, tham lam và vô trách nhiệm thì dùng cho khắc xuất hay khắc nhập cũng thế mà thôi.

Anh Lý