“Ăn mía xả bã”, Đinh Văn Nơi bị Tô Tổng vắt xong vứt?

Tướng Đinh Văn Nơi, một tướng Công an hiếm hoi đi lên bằng thực lực. Là người Miền Nam dám làm dám chịu khiến hàng loạt quan chức ngán ngại. Ông từng tuyên bố “tôi tìm ai có quen lớn tôi bắt trước” và ông đã thực hiện tốt điều này với trùm buôn lậu Mười Hường. Nhờ đó Tô Lâm tin dùng và đã thuyên chuyển ra Quảng Ninh đánh án, đặc biệt là vụ án AIC có liên quan đến cựu Bí thư tỉnh Phạm Minh Chính. 

Bà Nhàn có quen lớn thật nhưng đối tượng nâng đỡ bà Nhà quá “khủng” thế là Đinh Văn Nơi hiện ra sự hạn chế của mình. 

Sau khi không hoàng thành nhiệm vụ, Lương Tam Quang cho rút về bộ. Có vẻ như từ tỉnh về bộ là được ưu ái. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Sự hạn chế của Đinh Văn Nơi với vụ án AIC Quảng Ninh đã cho thấy, Tô Lâm và Lương Tam Quang không cần đến ông tướng nổi tiếng này nữa.

Có thông tin cho biết, Đinh Văn Nơi sẽ không vào được Đảng Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 bởi vì trong cơ quan này Lương Tam Quang đang dành vị trí cho những người gốc Hưng Yên thay vì dành chỗ cho một Đinh Văn Nơi không có gốc Hưng Yên.

Trước Đại hội Đảng lần thứ 14, Đại hội Đảng bộ các địa phương và các ban ngành sẽ rầm rộ diễn ra trong thời gian sắp tới. Đây là giai đoạn ăn chia ở mâm cỗ thấp. Đấy là cơ sở để được đánh chén ở mâm cỗ cuối cùng vào đầu năm sau.

Đinh Văn Nơi và Nguyễn Sỹ Quang được xem là 2 tướng thiện chiến đã được rút về Trung ương nhưng là về để để nhường chỗ cho người Hưng Yên thế chỗ chứ không phải về để chuẩn bị lên Thứ trưởng.

Dù năng lực có được đánh giá cao thì Đinh Văn Nơi vẫn không thể so sánh với một Mai Hoàng trẻ hơn, non nghề hơn và kém thành tích hơn. Mới 46 tuổi, Mai Hoàng đã lên Trung tướng và gần như chắc chắn sẽ có chân trong Đảng ủy Công an còn Đinh Văn Nơi, dù có năng lực nhưng hết giá trị sử dụng thì cũng bị vứt bỏ không thương tiếc.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de