Ngày 17/7, Nguyễn Duy Ngọc cho họp Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Nguyễn Thị Kim Tiến. Thông thường, đây là bước chuẩn bị để khởi tố bà Cựu Bộ trưởng. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ thì cho biết, ông Lương Tam Quang đã cho bắt bà Nguyễn Thị Kim Tiến trước đó một ngày và hiện đang tạm giam tại Bắc Ninh để khai thác.
Không biết vì sao Lương Tam Quang chưa cho báo chí công bố việc bắt giữ. Có lẽ do chưa có lệnh của Tô Lâm và cũng rất có thể Tô Lâm đang chờ cái giá mà cưu Bộ trưởng có thể chấp nhận để được thả. Theo một số nguồn tin từ nội bộ, việc bắt giam không công bố cũng là cách mà Tô Lâm từng làm để gây áp lực với đối tượng nhằn tìm kiếm giá mua bán kết quả điều tra cao hơn. Nói rõ thì đấy là một chiêu thức làm tiền.
Một khi báo chí chưa bật đèn xanh để thông báo là bà cựu Bộ trưởng còn cửa thoát. Tuy nhiên, cửa này rất hẹp. Bởi nếu ngã giá được thì bà Tiến đã ngã giá xong trước khi bị cho xộ khám. Rất có thể Tô Lâm cần vụ án để làm gương nên ông đã quyết định bắt giam bà cựu bộ trưởng.
Ngoài việc bắt giam bà cựu Bộ trưởng, thông tin còn cho biết, Lương Tam Quang cũng đã đưa quân bắt người trong Cục an toàn Thực phẩm. Hiện nay Cục này gần như trống rỗng, thiếu nhân sự làm việc một cách nghiêm trọng.
Bộ Y tế là nơi mà Tô Lâm đang cho càn quét mạnh nhất. Rất có thể bà Đào Hồng Lan cũng không còn yên thân, bởi bộ máy tham ô, yếu kém được truyền từ các bộ trưởng đời trước. Và hơn nữa, hiện nay trong Bộ Y tế đang có một người Hưng Yên, đó là Đỗ Xuân Tuyên-Thứ trưởng. Rất có khả năng người Hưng Yên đang thọc tay vào Bộ Y tế dọn chỗ cho một người Hưng Yên trong bộ này lên làm Bộ trưởng.
Hãy chờ xem, số phận của bà Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế ra sao?
Huỳnh Tú-Thoibao.de