ĐCS, chiếc áo mặc 80 chưa thay. Rách rưới tả tơi, hôi hám và bốc mùi!

Nói ra thì bảo phản động. Nhưng các cụ cứ ngẫm mà xem. Cái thứ mà người dân Hà Nội, Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung phải thay chính là cái ông cộng sản. Cái ông chính quyền. 

Thay ở đây là thay đổi, để đất nước phát triển tốt lên. Nó giống như bọn tư bản đế quốc thay tổng thống, thủ tướng, thay đảng cầm quyền mỗi 4 năm một lần. Thậm chí 1 vài tháng, 1 vài năm một lần (ví dụ Thái lan, Hàn Quốc). 

Những quốc gia đó thay lãnh đạo, thay đảng cầm quyền hàng năm, hàng 4 năm và vì thế đất nước người ta phát triển. Mày không đủ tốt, không đủ giỏi, có vấn đề về tham nhũng, về tư cách thì dẹp, nghỉ để người khác người ta làm chứ không phải mày nghỉ vì mày không nằm trong cùng phe cánh với tao. 

Chứ cứ loay hoay hôm nay thay xe xăng bằng xe điện, hôm sau bàn việc sáp nhập tỉnh sau nữa đổi căn cước công dân nó không trúng vấn đề. 

Vấn đề ở đây là đảng cộng sản – đảng cầm quyền không còn đủ khả năng lãnh đạo người dân Việt Nam, đưa đất nước phát triển như người ta. 

Chất lượng đội ngũ của đảng cầm quyền này nó chỉ đến thế. Đòi hỏi hơn nữa là không được. Giống như một cỗ máy cũ kỹ được chế tạo những năm 50 thế kỷ trước, tốc độ tối đa chỉ đạt 100km/h. Giờ nó cũ kỹ, hoen gỉ, có đánh bóng nâng cấp bằng một số chi tiết bộ phận mới đến mấy thì cũng không thể nâng tốc độ lên 200, 300 được. 

Muốn lên 500, 1000 như người ta, phải là một hay nhiều cỗ máy mới, sẵn sàng cạnh tranh nhau

Hoàng Dũng