‘Khởi điểm mới’, ‘Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc’ có từ tháng 9/2024, khi ông Tô Lâm vào ghế TBT. Theo báo đảng, VN đã qua 2 kỷ nguyên: 1945 (độc lập dân tộc), 1986 (đổi mới). Mỗi kỳ cách nhau 40 năm, bằng 8 nhiệm kỳ. Nay 2025 cho là kỷ nguyên chính trị thứ ba.
‘Độc lập dân tộc’: lật đổ phong kiến thối nát (lật đổ cha ông); đánh Pháp đuổi Nhật (nhờ cơ hội Đồng Minh thắng phát xít mà sử đảng ghi là ‘ngàn năm có một’); Pháp trở lại, Việt Minh trốn lên rừng núi; 1954 ký hiệp định chia đôi đất nước rồi đi ‘giải phóng ngục tù’. Sau 1975: triệt hạ miền Nam, mâu thuẫn cộng sản tiếp cuộc chiến; bị cấm vận từ Mỹ và đóng cửa từ Tàu, bao cấp đói nghèo lạc hậu… Độc lập để làm gì?
‘Đổi mới’ vẫn độc quyền chính trị, chỉ cho dân phát triển mức nhỏ và vừa, kinh tế nhà nước khai báo thua lỗ để xà xẻo, cổ phần hóa tài sản toàn dân về sân sau ‘tư bản đỏ’. Đổi mới là cái bẫy triệt hạ nhiều tướng tài, lãnh đạo tâm huyết muốn dứt hẳn cộng sản. Gắn XHCN vào kinh tế thị trường khiến tụt hậu, bị lệ thuộc Tàu mất 90% biển Đông. Kinh tế khá lên theo đà phát triển chung nhưng cả nước bị đánh đổi, nhiều hậu quả xấu lâu dài.
Nay ‘Kỷ nguyên vươn mình’ sắp xếp bố trí nhân sự, thâu tóm quyền lực. Gần 1 năm toàn dân nhiều khốn khó: áp thuế doanh thu, nghị định 168, bung toang hàng giả – lậu và đủ dạng lừa đảo dung túng từ thời bộ trưởng CA Tô Lâm, SXKD đóng cửa, giảm biên chế chi rất nhiều tiền CBCC nghỉ việc lẫn số tiếp tục làm việc, ‘thông hàng thẳng lối’ ngầm hiểu ‘chống tao thì chết’, sáp nhập thêm điểm nghẽn hành chính, ép đổi xe điện…
Sẽ lý giải kỷ nguyên còn 40 năm nữa, khó kết luận ngay. Kể cả Tô Lâm có làm 3 nhiệm kỳ chưa là gì, chết cũng chưa đổ được. ‘Các chặng quá độ lên CNXH còn dài’ đã bị lật mặt, nay ‘kỷ nguyên mới’ đổi lừa mị cho khác lạ. Lừa còn ở nâng tầm là một trong 3 đại diện kỷ nguyên: HCM – Nguyễn Văn Linh – Tô Lâm. Thậm chí hiểu tắt: HCM ‘lập ra giang sơn’, Tô Lâm ‘sắp xếp giang sơn’ (học theo ‘Vua Hùng dựng nước’ và ‘bác Hồ giữ nước’).
Không có ‘thời đại’, ‘kỷ nguyên’ tốt đẹp, chỉ nổi lên lãnh đạo gắn với giai đoạn sự kiện ‘ớn lạnh’: HCM cải cách ruộng đất, Lê Duẩn 1968, Đỗ Mười cải tạo công thương, Lê Đức Anh xương máu bộ đội VN ở Campuchia và Gạc ma… Và nay Tô Lâm đang toàn triệt quyền lực.
T.N.T