Ai có lỗi vậy ngài Thủ?

Thủ Chính vừa nói : ‘Quảng Trị không thoát nghèo là có lỗi với chiến sĩ đã hy sinh’, tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 27/7. Theo ông Chính, để tỉnh Quảng Trị nghèo, dân Quảng Trị đói là có lỗi, có tội với người đã hy sinh. Nhưng Thủ Chính cũng mau quên quá, chính quyền Hà Nội mới đẩy hàng vạn người vào cảnh mắc nợ chỉ sau một đêm, giúp họ “tái nghèo” và tiến đến “nghèo bền vững”. Thì ai mới có lỗi đây Thủ Chính?

Thủ Chính bảo chính quyền Quảng Trị có lỗi, nhưng giấc mơ “xanh” của Thủ Chính lại mang cả một dân tộc lên bờ vực hỗn loạn, khắp nơi nháo nhác. Thiết nghĩ với việc đó, Thủ Chính nên tự nhận lỗi trước nhân dân, tự thấy cái lỗi của mình làm cho nhân dân khốn quẫn, thấy quyết sách của mình đi ngược lại với lợi ích toàn dân, chia rẽ dân tộc. 

Hay Thủ Chính vẫn cho mình đúng, giấc mơ “xanh” của ông Chính phải chăng là màu xanh của đồng tiền đã vắt kiệt sức dân, để quan lớn vươn mình, còn doanh nhân được cậy? Ai là người có lỗi! 

Những ngày qua, xã hội hoang mang về một chính sách thiên vị, mang tính trục lợi. Xe xăng nguồn kiếm sống chủ lực của đa phần người dân đang bị một chính sách tai hại ngăn cấm họ. 

Làm Thủ tướng là phải vì đa phần người dân, sao ông lại siết dân nghèo làm lợi cho người giàu? Vậy lỗi thuộc về ai?

Có thể nói, chính ông, chính cái chính sách phá hoại của ông đang gây ra lỗi lớn đối với 100 triệu dân Việt Nam. 

Văn Ba