Dạo gần đây rộ lên tin tức cho biết bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ Trưởng Bộ Y Tế, tự vẫn trong lúc bị tạm giam và được phát hiện kịp thời. Hiện giờ bà đang được chăm sóc y tế trong trại giam. Thông tin này chưa ai kiểm chứng và được rò rỉ ra ở thời điểm bà này bị khai trừ ra khỏi đảng CSVN.
Nếu đúng thật thì có lẽ đây là nguồn tin mà phe Tô Lâm cũng như nhà cầm quyền cộng sản không muốn cho nhân dân biết, bởi nó là hình ảnh đáng xấu hổ của bộ máy tố tụng hình sự, đặc biệt là bộ máy công an.
Nếu bà Nguyễn Thị Kim Tiến, người từng đứng đầu ngành y tế, là Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, phải tìm đến cái chết trong trại giam, thì đây không còn là chuyện cá nhân, mà là lời cảnh báo đỏ cho toàn bộ hệ thống công quyền.
Tại sao một người từng nắm giữ quyền lực lại phải chọn cái chết trong trại giam. Vì quá tuyệt vọng hay vì không còn tin mình được đối xử công bằng. Hay là bị bịt miệng vì sợ bà ta hở mồm hở miệng khai những điều bất lợi. Điều có thể nói là chế độ không thể tiếp tục tô hồng bộ máy điều tra khi liên tục có người “té cầu thang”, “đột tử”, hay “tự vẫn” trong khi bị tạm giam.
Nếu chính những người từng ở đỉnh cao quyền lực còn sợ hãi trước vòng xoáy tố tụng, thì nhân dân, những người thấp cổ bé họng, có thể hy vọng gì ở công lý. Đúng là “bệnh viện không cứu được bệnh nhân, trại giam không cứu nổi quan chức”. Cái gọi là “trại giam nhân đạo”, hoá ra là nơi mà ai vào rồi cũng… dễ tìm đến cái chết. Người dân thì chết vì “té lầu”, quan chức thì chết vì “căng thẳng tâm lý”.
Dân mà chết trong đồn thì gọi là “do mang bệnh nền”. Quan mà ra đi trong trại thì bảo là “tinh thần sa sút”. Tuy nhiên, tất cả những điều này nếu có xảy ra có thể là một phần trong cuộc đấu tranh nội bộ, khi các nhóm quyền lực thanh lọc lẫn nhau không từ thủ đoạn.
Chỉ là tin đồn và cũng đã hơn một tuần trôi qua sau khi tin này được chia sẻ trên mạng. Nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà những quan chức này phải bỏ mạng thì đối với người dân đó đều là những bức màn bí ẩn mà cộng sản không muốn dân bàn ra tán vào. Còn riêng phần bà Kim Tiến ăn nhiều bị hóc xương, dù bà có bị bắt hay bỏ mạng trong trại thì đối với nhân dân bà coi như đã “thân bại danh liệt”.
Lão Thất