Mới đây, ông Phạm Minh Chính cho Thanh tra Chính phủ lập kế hoạch thanh tra một số dự án lớn thuộc Bộ Xây dựng, có dấu hiệu chậm tiến độ, kéo dài, hiệu quả thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ngân sách. Đáng chú ý, trong những dự án thuộc diện thanh tra có Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông, với tổng vốn đầu tư lên tới 18.000 tỷ đồng.
Được biết dự án này bắt đầu từ đời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2006-2011 Hồ Nghĩa Dũng kéo dài đến đời Đinh La Thăng, Trương Quang Nghĩa và cuối cùng là Nguyễn Văn Thể. Kéo dài 2 đời Thủ tướng từ thời Nguyễn Tấn Dũng đến đời ông Nguyễn Xuân Phúc.
Sai phạm của dự án Cát Linh Hà Đông là phá rõ ràng, tuy nhiên, giờ quy trách nhiệm về cho ai là vấn đề cần phải bàn. Dự án này được xác định chủ yếu sai phạm dưới đời ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng. Tuy nhiên, đến giờ, ai dám động đến ông Ba Dũng được?
Thanh tra chính phủ là cơ quan ngang bộ, đây được xem là một công cụ của Thủ tướng. Tuy nhiên, cơ quan này khá mờ nhạt so với Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Ban bí thư. Giả sử, Phạm Minh Chính tìm được sai phạm và chuyển cho cơ quan điều tra, nếu Lương Tam Quang không khởi tố thì cơ quan của Chính phủ cũng không làm gì được.
Việc cho Thanh tra Chính phủ thanh tra những dự án của các thủ tướng tiền nhiệm, rất có thể đấy chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi của Phạm Minh Chính. Tự tô hồng cho mình không được thì bôi đen những người tiền nhiệm để mình nổi bật hơn cũng là một cách.
Nếu Tô Lâm ra tay, có lẽ có biến lớn, còn Phạm Minh Chính ra tay, khó mà moi được quan chức nào dù đó chỉ là bộ trưởng về hưu. Còn với Ba Dũng thì “bất khả xâm phạm”.
Huỳnh Tú-Thoibao.de