Vì sao Hun Sen phải khơi mào cuộc chiến Thái Lan – Campuchia và cái giá phải trả?

Hơn 4 ngày giao tranh liên tục giữa Thái Lan và Campuchia ở khu vực biên giới giữa 2 nước đã khiến toàn bộ khu vực biên giới chìm trong khói lửa. 

Kết quả, quân đội Campuchia đã để rơi vào tay người Thái 11 địa bàn chiến lược với ước chừng 75km2. Trước áp lực của quốc tế, ngày 28/7/2025, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được ký kết dưới sự trung gian của Malaysia.

Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là cuộc xung đột lần này sẽ kết thúc hay chỉ là điểm khởi đầu cho một chuỗi bất ổn mới ở khu vực Đông Nam Á?

Theo giới phân tích, trên thực tế dù đã rút khỏi vị trí Thủ tướng, nhưng Chủ tịch Thượng viện Campuchia – ông Hun Sen vẫn là người nắm quyền lực thống soái tại Campuchia. 

Và việc cha con ông đã khơi mào để xảy ra một cuộc đụng độ vũ trang với Thái Lan là nỗ lực có chủ ý nhằm chuyển sự bất ổn trong nội bộ đảng cầm quyền của ông để hướng dư luận khỏi các bê bối trong nội bộ.

Trong vòng vài tháng vừa qua, nội bộ chính trường Campuchia chao đảo bởi áp lực từ phe dân tộc chủ nghĩa, đã khiến Đảng Nhân dân Campuchia – CPP là chính đảng cầm quyền tại đã chia rẽ sâu sắc. 

Được biết, ở Campuchia được duy trì bởi 3 nhóm quyền lực, đó là gia đình Hun Sen nắm lĩnh vực kinh tế; gia đình Đại tướng Tea Banh nắm Quân đội; và gia đình của Sar Kheng nắm lực lượng An ninh và Cảnh sát. Cả ba thế lực chính trị này từ trước đến nay vẫn kiểm soát lẫn nhau theo thế kiềng 3 chân. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây khi thế hệ kế nhiệm lên thay, con trai của Hun Sen là Thủ tướng Hun Manet được đánh giá yếu thế hơn con của hai nhà lãnh đạo còn lại. 

Từ đó, vị thế gia tộc Hun Sen lung lay, dẫn tới việc Hun Sen lo ngại bị lật đổ, điều đó đã khiến ông Hun Sen phải gồng mình giữ quyền lực và bảo vệ con 4 người trai của mình đang giữ các vị trí quan trọng.

Đây chính là lý do vì sao Hun Sen đã chủ động gây hấn với Thái Lan để thể hiện sức mạnh của mình, nhằm răn đe các đối thủ bên trong đảng. Với hy vọng tạo nên một hình ảnh cứng rắn, trong việc bảo vệ ngai vàng.

Tuy nhiên, đây là một tính toán sai lầm nghiêm trọng khi Hun Sen đánh giá sai hoàn toàn về chính trường Thái Lan. Theo đó, Hun Sen tưởng nhắm vào gia tộc Thaksin và nghĩ rằng đó là trung tâm quyền lực.

Trong khi, trên thực tế quyền lực thực sự tại Vương Quốc Thái Lan hoàn toàn nằm trong tay phe Quân đội, và đây là lý do Bangkok đã chuẩn bị cho tình huống xung đột từ nhiều tháng trước. 

Dưới sự điều phối của Quân đội Hoàng gia, Bangkok đã tăng cường năng lực hậu cần, triển khai vũ khí, và kiểm soát chặt truyền thông trong nước để giữ bí mật.

Đó là lý do vì sao ngày 24/7/2025, khi Campuchia vừa khai hỏa, chỉ sau 5 phút ngay lập tức oanh tạc cơ F-16 của Thái đã xuất kích đồng thời đã tấn công chính xác vào các cụm pháo binh của Phnom Penh.

Đây là chiến dịch “tấn công” có mục tiêu rõ ràng, nhằm triệt hạ tiềm lực quân sự của Campuchia, đồng thời nhằm đẩy lùi vĩnh viễn mọi nguy cơ đe dọa an ninh lãnh thổ của Thái lan về lâu dài. 

Đáng chú ý, công luận Thái không ủng hộ việc ngừng bắn, trên mạng xã hội nhiều người đặt câu hỏi: Nếu để Campuchia tấn công trước rồi khi thua lại xin ngừng bắn, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho thiệt hại của người dân?

Thậm chí, cựu Chủ tịch Hạ viện Thái Lan còn kêu gọi Chính phủ “đòi lại toàn bộ vùng lãnh thổ từng bị Pháp cắt giao cho Campuchia”, và lập luận này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ đông đảo từ công chúng Thái Lan.

Cuộc đụng độ Thái Lan – Campuchia không chỉ là hậu quả của tranh chấp lãnh thổ mà còn là một cái giá của một nước cờ sai lầm của Hun Sen trong thời điểm bất ổn. 

Hun Sen, trong nỗ lực bảo vệ quyền lực, đã lựa chọn một đối thủ Thái lan quá mạnh, quá kín kẽ, và đặc biệt đã hết kiên nhẫn.

Trà My – Thoibao.de