Ăn được đồng tiền từ nhà nước chưa bao giờ dễ. Cái gọi là “lì xì 100k” nghe thì hấp dẫn, nhưng chưa biết có chảy về túi dân hay không, chỉ thấy dân đã mất kha khá thứ. Mất thời gian vật vã ngồi canh app, mất công việc vì hồ sơ hành chính kẹt cứng, mất kiên nhẫn vì hệ thống xoay vòng vòng mãi không xong.
Cái app VNeID đâu chỉ để nhận 100k, mà nó chính là cửa ngõ của hàng loạt thủ tục công. Một khi nghẽn là kẹt từ đăng ký dịch vụ, khai báo, xin giấy tờ nhỏ nhặt. Vậy mà luật thì triển khai cái rụp, còn hạ tầng thì ì ạch như rùa. Kết quả: dân thì loay hoay, cán bộ thì lúng túng, mọi việc đình trệ chỉ vì một ứng dụng.
Chương trình nghe nói chỉ kéo dài đến 2/9. Nhưng nhìn cảnh app nó load như bò kéo xe, chắc sang tận mùa quýt năm sau dân vẫn còn chưa vào nổi. Người ta “chuyển đổi số” để tiết kiệm thời gian, làm thủ tục nhanh gọn. Còn dân mình thì thành ra “chuyển đổi sốt ruột”, bực bội thêm trăm lần.
100k chưa thấy đâu, chỉ thấy nghìn cái phiền phức đổ xuống đầu dân. Từ cái chuyện đơn giản thành chuyện rắc rối, từ lời hứa “tiện ích” thành nỗi ám ảnh. Hóa ra, ăn của chính quyền không chỉ khó, mà còn có nguy cơ… nuốt cục tức vào người.
Thôi thì coi như bài học: đừng ham rẻ. Đồng tiền nhà nước đâu dễ gì lọt ra, mà nếu có lọt, thì dân cũng phải trả giá bằng cả núi phiền toái. 100k đổi lấy một rừng bực bội, tính ra còn… lỗ nặng!
Thanh Hà – Thoibao.de