Lễ diễu binh nghìn tỷ với điềm xấu “thiên địa nhân” vận nước VN đang nghiêng ngả ra sao?

Trong những ngày này, ở Việt nam khi người dân ở miền Trung đang oằn mình chống chọi với bão tố, thì hình ảnh tương phản với nó là lễ diễu binh ngày 2/9 tốn kém hàng nghìn tỷ đã khiến dư luận phẫn nộ.
Một bên, là người miền Trung nước mắt chan cơm, nhà cửa tan hoang, trẻ em thiếu chỗ học, nhưng bên kia, pháo hoa ngợp trời, với sự tham gia hùng hậu của hơn 30.000 người.
Theo Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã đưa ra cảnh báo, đây là dấu hiệu của sự rạn nứt trong mối quan hệ “thiên, địa, nhân” vốn được coi là trụ cột của vận mệnh quốc gia.
Theo đó, trong triết học Á Đông, “thiên, địa, nhân” là ba trụ cột cân bằng của vũ trụ: thiên tức trời, thiên mệnh, còn địa là đất đai và giang sơn, và nhân tức lòng dân. Khi cả ba hòa thuận, đất nước sẽ yên ổn, nhưng khi có một trụ lung lay, cả triều đại có thể sụp đổ.
Mới nhất, đêm 29/8 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 6 đang tiến vào đất liền và có thể có mưa to gió lớn có khả năng ảnh hưởng đến lễ diễu binh.
Vẫn theo Giáo sư Nguyễn Đình Cống, hôm nay, chúng ta chứng kiến cả ba trụ này đang đồng loạt rạn nứt. Cụ thể: Trời nổi giận, bão tố liên tiếp tàn phá, ở các tỉnh miền Trung. Nay đang uy hiếp cả “đại lễ” mất lòng dân này của Đảng CSVN.
Nhưng đáng lo hơn cả là trụ “nhân” – tức lòng dân với sự phẫn uất, và mệt mỏi dâng cao. Trong khi, người dân mất nhà cửa, tài sản thì chính quyền lại mải mê phô trương quyền lực bằng lễ duyệt binh quá tốn kém.
Chính quyền tuyên truyền rằng duyệt binh là biểu tượng của tình yêu nước, của sức mạnh đoàn kết dân tộc, và đã đổ hàng ngàn tỷ đồng đổ cho một cái lễ hoành tráng không cần thiết.
Trong khi bệnh viện vẫn thiếu chỗ, trường học dột nát, và còn thiếu thốn đủ đường? Thì làm sao có thể gọi Lễ diễu binh là một hành động yêu nước?
Công luận thấy rằng, nếu số tiền ấy dùng để dựng lại mái nhà, xây lại trường học cho trẻ em, hay để hỗ trợ cho người dân vùng lũ, thì có nhiều giọt nước mắt của người dân sẽ được lau khô?
Khi khái niệm về “lòng yêu nước” bị biến dạng và bị lợi dụng, thì những lễ duyệt binh rùm beng đã biến lòng yêu nước thành một ảo giác tập thể. Người dân chen lấn, xô đẩy để được xem lễ diễu binh, rồi tưởng rằng mình đã góp phần vào niềm tự hào dân tộc.
Nhưng, thực chất, đó chỉ là sự lợi dụng lòng yêu nước, đánh tráo khái niệm dân tộc bằng một hệ thống ý thức hệ Cộng sản phản động.
Đáng lo ngại hơn, mỗi lễ duyệt binh lại ngốn hàng chục ngàn tỷ đồng, là mồ hôi nước mắt của người lao động, và đã trở thành nỗi ám ảnh của toàn xã hội.
Sự phô trương quyền lực này không làm đất nước mạnh hơn, mà chỉ khoét sâu thêm khoảng cách giữa chính quyền và người dân.
Lịch sử từng nhiều lần chứng kiến, khi lòng dân không thuận, khi thiên tai, đói kém hoành hành mà triều đình vẫn lo phô trương, ăn chơi, thì sụp đổ sẽ là điều tất yếu và không thể tránh khỏi.
Bài học từ những triều đại xưa, từ nhà Trần đến nhà Nguyễn, đều cho thấy: một khi “thiên, địa, nhân” mất cân bằng, thì vận nước khó giữ được.
Bản thân lễ duyệt binh không xấu, nếu nó diễn ra trong điều kiện đất nước đủ đầy, nhân dân no ấm. Nhưng, trong bối cảnh thiên tai, dân nghèo vẫn đang khóc than, thì việc tổ chức một lễ diễu binh rất tốn kém có thể là điềm báo cho vận nước đang nghiêng ngả.
Nếu lãnh đạo của Đảng CSVN không sớm nhìn lại, lắng nghe dân và điều chỉnh thì chính quyền sẽ phải đối diện với sự phẫn nộ ngày càng lớn.
Chắc chắn, đa số người dân ở Việt nam cần thuốc men, bệnh viện tốt chứ không cần lễ diễu binh tốn kém hàng hàng ngàn tỷ như vậy.
Trà My – Thoibao.de