ÔNG TÔ LÂM TRỔ TÀI NGOẠI GIAO: VỪA “CHỮA CHÁY” VỪA KÊU GỌI DÂN GÓP TIỀN GIÚP CUBA

Sáng 1/9, tại Hà Nội, ông Tô Lâm – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – cùng phu nhân đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước dành cho Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm và dự kiến ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam trong hai ngày 1-2/9, đồng thời tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Chuyến thăm này diễn ra từ 31/8 đến 2/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Đây được coi là động thái thể hiện mối “hữu nghị truyền thống” Việt – Cuba, trong bối cảnh Havana đang đối diện khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, thiếu điện, thiếu lương thực và đời sống người dân lâm cảnh bế tắc.
Đáng chú ý, trước chuyến thăm này, Việt Nam đã phát động chương trình vận động toàn quốc mang tên “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, kêu gọi quyên góp từ dân để giúp bạn bè “anh em”. Theo truyền thông trong nước, số tiền thu được đã vượt xa mục tiêu, lên tới hơn 325 tỷ đồng, trong khi ban đầu chỉ đặt mốc 65 tỷ.
Điều mỉa mai là mới năm ngoái, tháng 9/2024, ông Tô Lâm – khi đó vừa là Tổng Bí thư, vừa kiêm Chủ tịch nước – đã đích thân sang Cuba. Sau chuyến đi, trong buổi thảo luận tổ tại Quốc hội (26/10/2024), chính ông thẳng thắn thừa nhận về tình hình đáng ngại tại đảo quốc này: “Đất nước mà tối um cả như thế thì khó khăn lắm…”
Nay, khi Chủ tịch Cuba tới Việt Nam, ngoài nghi lễ ngoại giao bóng bẩy, người ta lại thấy rõ một nghịch lý: dân Việt còn vật lộn với lạm phát, điện tăng giá, bệnh viện quá tải, nhưng vẫn bị kêu gọi móc túi để “chia sẻ khó khăn” cùng một quốc gia xa xôi, nơi từng được lãnh đạo ví von bằng hình ảnh “tối om cả nước”.