TBT Tô Lâm với cú “vạ miệng” của VOV lỗi nghiệp vụ hay mâu thuẫn thượng tầng?

Ngày 28/8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của Nhà nước Việt nam đã rơi vào một “sự cố” truyền thông hiếm thấy.
Theo đó, VOV đã đăng bài phủ nhận thông tin “Chính phủ tặng 100.000 đồng cho toàn dân dịp lễ Độc lập ngày 2/9”, thậm chí tới mức còn gạch chéo văn bản của Đảng ủy Chính phủ, rồi ngay sau đó âm thầm gỡ bỏ.
Câu chuyện bắt đầu từ một văn bản được cho là của Đảng ủy Chính phủ, do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký, đề xuất tặng toàn dân 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh, kèm chú thích lạc lõng “tương đương 1kg thịt lợn”.
Chi tiết này ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội. Dư luận bị chia rẽ, một bên cho rằng đây là cử chỉ tượng trưng, có tính biểu trưng nhiều hơn vật chất; bên khác coi đó là sự xúc phạm, phản ánh tầm nhìn hạn hẹp và cách hành xử quan liêu của ông Nguyễn Hòa Bình.
Trong bối cảnh đó, VOV ngay lập tức cho xuất bản bài “Thực hư thông tin…”, và quy kết văn bản là “tin giả”, thậm chí gạch chéo hình ảnh văn bản trên nền đỏ – được coi là một động thái mang tính phủ nhận đầy dứt khoát.
Nhưng chỉ vài giờ sau, khi Chính phủ công khai công điện 149/CĐ-TTg xác nhận đúng chủ trương tặng quà, thì bài viết kia bỗng biến mất. Sự “quay xe” này khiến cộng đồng mạng càng phẫn nộ và hoài nghi: đâu là sự thật, đâu là trò “diễn” trong nội bộ của Đảng?
Cho dù, VOV lặng lẽ đăng lại bản tin đã gỡ, nhưng không một lần nhắc đến bản tin mà cơ quan này bác bỏ trước đó. Phải đến trưa 29/8, VOV mới đưa ra lời xin lỗi, và gọi đây là “sai sót đáng tiếc của kíp trực”.
Thoạt nhìn, đây có vẻ là một sự vụ thuần túy về nghiệp vụ báo chí, do đăng tin vội vàng, thiếu xác minh, sau đó phải gỡ và cải chính. Nhưng với giới quan sát chính trường Việt nam, sự việc này chứa đựng nhiều ý nghĩa nghiêm trọng hơn.
Sự cố này nó có thể hé lộ các mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng CSVN, và cho thấy những rạn nứt ngay trong hệ thống tuyên truyền, mà VOV vốn được coi là “cánh tay nối dài” của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việc một tờ báo đăng tin sai rồi gỡ bỏ vốn không hiếm trong hệ thống báo chí độc quyền ở Việt Nam, nơi kiểm duyệt và định hướng thông tin diễn ra thường xuyên.
Nhưng điều đặc biệt ở đây là, VOV không chỉ đưa tin sai, mà còn gạch chéo văn bản được cho là của Đảng ủy Chính phủ. Điều này chẳng khác nào công khai phủ nhận cơ quan cấp trên trực tiếp của mình.
Đáng chú ý hơn, Tổng Giám đốc VOV hiện nay là ông Đỗ Tiến Sĩ – người đồng hương Hưng Yên thân cận với Tổng Bí thư Tô Lâm. Do vậy, giới quan sát cho rằng chắc chắn Tổng Bí thư không thể không hay biết.
Công luận đặt câu hỏi, tại sao VOV lại dám gạch chéo văn bản có chữ ký Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình? Phải chăng có sự “lệch pha” và mâu thuẫn sâu sắc giữa Ban Đảng và Chính phủ nên đã dẫn đến tình trạng này?
Thậm chí, không loại trừ khả năng đây còn là biểu hiện của rạn nứt cá nhân giữa Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, có thể đang không còn “cùng nhịp” với Tổng Bí thư Tô Lâm?
Sự cố truyền thông này, vô tình hay hữu ý, đã biến thành cú đòn dư luận, làm nổi bật sự lúng túng của cả hệ thống chính trị ở Việt nam hiện nay.
Khi mâu thuẫn thượng tầng lộ ra qua một văn bản và một cái gạch chéo “đậm”, thì cái giá phải trả không chỉ là uy tín báo chí, mà còn là niềm tin xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng CSVN.
Vụ việc 100.000 đồng không chỉ là câu chuyện về một khoản tiền nhỏ, mà là tấm gương soi rõ nét những bất cập và sự mâu thuẫn sâu sắc trong hệ thống chính trị ở Việt Nam.
Cho dù VOV đã phải xin lỗi, nhưng câu hỏi: Ai thực sự điều hành đất nước, và mối quan hệ giữa các trụ cột quyền lực của Đảng CSVN hiện nay sẽ đi về đâu?
Trà My – Thoibao.de