Cách đây đúng 56 năm, ngày 2/9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, cho dù ngày mất của ông Hồ đã bị Đảng cố ý đánh tráo là ngày 3/9, nhưng cuối cùng sự thật cũng được bạch hóa công khai.
Tuy nhiên, đã hơn 50 năm sau ngày ông Hồ Chí Minh qua đời, di nguyện hỏa táng thi hài ông vẫn chưa được Đảng CSVN thực hiện, và đã gây tranh cãi gay gắt về đạo đức và sự tôn trọng Di chúc của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Ngày 19/8/2025, trên trang Facebook của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bin, đã nhấn mạnh: “Nguyện vọng hỏa táng thi hài Người, theo đúng thủ tục văn minh nhất, vẫn còn đó,” làm nóng mạng xã hội về vấn đề nhạy cảm này.
Trong Di chúc viết năm 1968, ông Hồ viết rõ: “Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là hỏa táng… Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng.”
Đồng thời, ông Hồ đã đề nghị chia tro cốt vào ba hộp sành cho ba miền Bắc – Trung – Nam để thể hiện tư tưởng đoàn kết dân tộc.
Tuy nhiên, với mục đích chính trị Đảng CSVN quyết định ướp xác và bảo quản thi hài tại Lăng Ba Đình, nhằm để biến ông thành biểu tượng chính trị “bất tử” gắn liền với vận mệnh của đảng.
Quyết định này, theo giới chuyên gia nó trái di nguyện của ông Hồ Chí Minh nhưng vì mang tính tuyên truyền, cùng với mục đích kiểm soát ký ức lịch sử.
Giới phân tích đã chỉ ra rằng, cũng như thi hài tại các lăng như Lenin, Mao Trạch Đông…, thi thể không còn nguyên vẹn mà chỉ là phần thi thể thối rữa còn sót lại, được chắp vá để phục vụ mục đích chính trị.
Tuy nhiên, đây là điều bị xem là sự man rợ, vi phạm tín ngưỡng Á Đông về sự yên nghỉ và sự luân hồi. Theo Phật giáo, “hành xác” người chết có thể bị coi là ngăn cản đầu thai, trái với đạo lý truyền thống.
Với câu ví von “Đầu không mồ, mình không mả” nay đã được công chúng áp vào ông Hồ Chí Minh nhằm ám chỉ thi hài của ông bị “giam giữ” trong hòm kính, không được trở về đất mẹ như di nguyện của một người bình thường.
Liệu Đảng CSVN và Tổng Bí thư Tô Lâm có nên thực hiện di nguyện để tôn vinh ông Hồ Chí Minh, hay vẫn tiếp tục duy trì biểu tượng Lăng Ba Đình cực kỳ “phản cảm”?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de