VTV BIẾN 4.000 NĂM VĂN HIẾN THÀNH 80 MÙA XUÂN

Dân tộc Việt Nam vẫn tự hào với bốn nghìn năm văn hiến, một lịch sử dài dằng dặc qua các triều đại dựng nước và giữ nước. Thế nhưng, chỉ cần mở VTV trong dịp Quốc khánh, bỗng nghe câu quen thuộc: “Đất nước ta mới có 80 mùa xuân tươi đẹp.” Nghe mà rụng rời. Hóa ra tổ tiên mấy nghìn năm trước – từ thời Hùng Vương, Lý, Trần, Lê – bỗng dưng biến mất, chỉ vì không nằm trong “kịch bản tuyên truyền” của thời nay.
Nếu theo logic của VTV, thì từ An Dương Vương dựng Loa Thành, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đến Quang Trung đại phá quân Thanh… tất cả đều “không được tính”, bởi chỉ sau năm 1945 mới gọi là “xuân”. Thật là cách làm văn hóa lạ đời: gom hết 4.000 năm vào một câu hát, rồi rút gọn thành 80 năm, coi như lịch sử trước đó chỉ là màn dạo đầu mờ nhạt.
Người ta hay nói “văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, nhưng xem ra trên sóng truyền hình quốc gia, hồn cốt ấy đã bị nén lại thành khẩu hiệu chính trị. Cả một nền văn hiến bị ép co thành vài chục năm để phục vụ tuyên ngôn thời sự. Đau ở chỗ, lớp trẻ lớn lên nghe mãi “80 mùa xuân” sẽ tưởng thật, và dần quên mất rằng đất nước này từng có một bề dày gấp hàng chục lần con số ấy.
Lịch sử là ký ức của dân tộc. Cắt xén ký ức chính là phản bội tổ tiên. VTV có thể nghĩ đó chỉ là một câu hát, một thông điệp dễ nhớ, nhưng đối với hàng triệu người, nó là sự xúc phạm trắng trợn với cả 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Một dân tộc muốn đi xa, không thể bước trên đôi chân lịch sử què quặt.

Thoibao.de