DIỄU BINH HAY THẢM HỌA: 1.300 NGƯỜI NHẬP VIỆN, 2 NGƯỜI RA ĐI SAU “CONCERT QUỐC GIA”

Dịp lễ diễu binh A80 vừa qua, thay vì là màn phô diễn “hào quang quốc gia” như truyền thông rêu rao, lại biến thành ký ức ám ảnh của hàng ngàn người dân. Con số chính thức khiến ai nghe cũng rùng mình: hơn 1.300 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó ít nhất 2 người đã ra đi mãi mãi. Không ít người tham dự đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn vì cú “đu trend” bất đắc dĩ mang tên “concert quốc gia”.
Người ta vẫn còn nhớ, hàng vạn người chen chúc nhau trên các tuyến phố, dưới cái nắng hầm hập, ngột ngạt không khí, không chỗ trú chân, không nước uống, không phương án sơ tán hợp lý. Tiếng trống, tiếng loa, tiếng hô khẩu hiệu át đi cả tiếng kêu cứu của những người đang ngất lịm. Thế nhưng, trên khán đài, lãnh đạo thì vẫn mỉm cười vỗ tay, báo chí thì vẫn ca ngợi đây là “sự kiện hoành tráng, khẳng định vị thế quốc gia”.
Thảm kịch 1.300 ca nhập viện không chỉ là con số khô khan. Nó là mạng người, là sự sợ hãi, là những cú sốc tinh thần mà hàng ngàn gia đình phải gánh chịu. Hai người ra đi – họ mất trong một ngày lẽ ra phải là ngày hội, nhưng lại hóa thành ngày tang. Và điều đau đớn nhất là, tất cả dường như được bao phủ bằng lớp sơn tuyên truyền: “thành công rực rỡ”.
Gọi đó là “concert quốc gia” không hề sai, vì nó giống một buổi biểu diễn khổng lồ, nơi khán giả bị biến thành đạo cụ bất đắc dĩ. Nhưng khác với concert thực sự, nơi người ta đến để vui, ở đây người ta bị cuốn vào guồng máy phô trương hình thức, bất chấp an nguy.
Một đất nước bình thường, chỉ cần vài chục người nhập viện là phải điều tra, quy trách nhiệm rõ ràng. Nhưng ở đây, 1.300 ca cấp cứu và 2 sinh mạng mất đi chỉ được coi như “tai nạn nhỏ trong tổng thể thành công”. Cái giá máu và nước mắt ấy, rốt cuộc ai trả?

Thoibao.de